Mình đang rất buồn, không tâm sự được với ai. ko phải vì ko có bạn bè và người thân, nhiều là đằng khác nhưng chuyện khó nói, nên lên đây lập nick mong nhận được lời khuyên chân thành. cảm ơn trước mọi người đã quan tâm topic này
Mình người Quảng Nam sinh năm 88, ra Đà Nẵng học và lập nghiệp, mình quen e tình cờ trong 1 buổi tiệc sinh nhật 1 người bạn, hôm đó uống tê tê mình hát live 1 bài rồi mời e hát.... hát thì dỡ thôi rồi. Chắc e ấn tượng vậy nên 2 đứa quen nhau. Ah mình cũng nói sơ qua về mình, mình ko đẹp trai, cao 1m7 nặng 57kg, hơi đen vì ở quê nhà làm nông, nhưng ra ĐN học hành và làm cũng trắng nhiều rồi. tính tình mình hiền, hơi it nói chỗ đông người, thiên về nội tâm, rất hay suy nghĩ, ngồi 1 chỗ là mình suy nghĩ về tương lai, ngày mai, suy nghĩ công việc, gia đình rồi bạn bè... nhưng tính cũng vui vẻ, biết kể chuyện cười. Nhưng mình hơi yếu đuối, dễ khóc... còn Em thì dễ thương trắng. So về ngoại hình thì Em hơn mình nhiều... Từ mối quan hệ đó mình và e phát triển lên thành tình yêu băt đầu từ đầu năm 2009.
Từ khi được làm người yêu em, mình rất hạnh phúc, làm tất cả những gì mình có thể làm được để em vui vẻ, chỉ cần trông thấy em cười là mình hạnh phúc rồi.
Trong khoảng 4 năm quen em, e là người đầu tiên mang đến cho mình nụ hôn và cũng là người cuối cũng tính đến bay giờ
Cũng như bao đôi lứa yêu nhau khác, tình cảm của mình rất đẹp, những kỹ niệm ngọt ngào ko bao giờ quên. Như những lần mình nấu cơm 2 đứa ăn(em khăn ngon hơn ăn nhà hàng nhiều, mà cũng đúng thật vì mình nấu ăn ngon lắm), vì mình ra Đn học nên ở trọ
Còn em thì người ĐN gần chỗ mình trọ nên hay snag chơi. rồi rất rất nhiều những kĩ niệm đẹp khác, ko nói ra ai yêu thì biết thôi, vì nói nhiều mất thời gian của bạn
Vấn đề chính là khi yêu em, mình cũng là 1 người con trai khoẻ mạnh về sức khoẻ và sinh lý, nên chuyện gì đến cũng đến, nhưng cũng chỉ những dịp như sinh nhật hay ngày lễ tình yêu tụi mình mới đi đên z thôi.
Và khi quen nhau thì 2 bên gia đình của tụi mình đều biết và cho phép, ủng hộ tụi mình đến với nhau
Như bao cuộc tình khác, quen nhau lâu vậy ko tránh khỏi giận hờn, những chuyện giận nhỏ nhặt thì mình ko nói làm chi
Còn giận lớn chuyện thì có khoảng 3-4 lần e say nắng người khác và đòi chia tay mình, sau mỗi lần như vậy mình đều nói rất rõ ràng cho em đó biết, giải thích với e nó làm vậy anh rất đau khổ, nếu e thương anh thật sự thì đừng làm vậy. Hãy 1 lần ở hoàn cảnh của anh mà suy nghĩ
Và cũng hơn 4 tháng trước e và mình chia tay cũng vì 1 lý do trên, rồi sau 2 tháng tụi mình quay lại, mình cứ nghĩ đó là lần cuối cùng
Nhưng mới đây thôi, em lại đi quen 1 người ở tận ngoài Bắc thông qua trên mạng, rồi nt này kia rất tình cảm, và e lại đòi chia tay mình. Mình ko hiểu nguyên nhân vì sao, nhưng ông trời như có mắt cho mình đọc được những tn mà e đã dùng sim rác để nt với họ, trời đất dưới chân mình như sụp đổ....
Ôi, mình ko thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nếu em quen 1 người ở gần e để e có cơ hội tìm hiểu thì mình con chấp nhận dc, đây là người em ko gặp mặt mà tại sao e lại đi yêu người đo mà lừa dối anh...
Giờ đây thật sự mình không biết phải làm gì? làm như thế nào là đúng như thế nào là sai?
Thật sự đã quen nhau lâu như vậy tình cảm mình giành cho em qua sâu đậm, mình yêu quý em hơn chính bản thân mình, chẳng lẻ yêu nhiều quá cũng là một tội lỗi sau...
hay do bản thân mình , hay do duyên số....
Bây giờ mình phải làm gì đây các bạn, nên tiếp tục nếu kéo người ko cần mình nữa hên nên dứt khoát ra đi????
nếu kéo nếu em quay về thì liệu e có phản bội mình nữa ko? mình nghĩ chắc có
còn dứt khoát thì mình quá yếu đuối ko đủ sức để quên đi dc em, quên đi 1 nơi như là gia đình thứ 2 của mình, mọi người nhà em cũng rất quý mến mình?
gái của chú thuộc dạng đa cảm,thích cảm giác mới yêu,thích được chiều chuộng,thích được nhắn và nhận những tin nhắn yêu thương.... nên cô ta sẽ luôn luôn đi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
những trái tim chân thành rồi sẽ gặp những trái tim chân thành :x.
Mỗi...
nên cô ta sẽ luôn luôn đi...
Nói thật là tớ ghét đứa con gái nào lăng nhăng lại còn trắng trợn như thế! Em ấy làm như thế...