Có bao giờ vì đồng nghiệp, vì đối tác rủ đi đến những chỗ có tính chất "chơi gái" như thế này mà không từ chối được không ạ? Mà nếu có từ chối thì sẽ bị cô lập trong 1 tập thể toàn những người như thế, hàng ngày cứ lủi thủi đi làm rồi về nhà, chẳng chơi bời gì vì ko chịu đi "chơi gái". Em nói ví dụ điển hình như Nhật, chuyện như thế rất phổ biến, và chuyện đi "chơi gái" như thế là rất bình thường đối với họ, nhưng người Việt mà ở bên đấy thì sẽ như thế nào ạ? Có bị cuốn theo chiều gió như thế không ạ? Và nếu một người chồng mà từ chối những lời rủ rê, cũng như mời mọc đến đấy vì nghĩ đến vợ, để bị cô lập như thế thì có đáng thương không ạ? Thật, em chẳng hiểu xã hội Nhật kiểu gì nữa, ít nhất là ở khía cạnh này, bản thân em không bao giờ chấp nhận được một người chồng như thế. Những người vợ Nhật kể cũng khổ. Mọi người suy nghĩ thế nào về vấn đề này ạ? Và có cách nào để hòa hợp được mọi chuyện không nhỉ?