Lúc trước khi mình đi chơi với thằng bạn, mỗi lần đi chơi nó có chở em gái theo là người m yêu sau này( 2 AE cùng chung ông nội,ba của thằng bạn mình thứ 5 còn ba cô ấy thứ 7 2 AE họ gần nhà)


Cũng đi chơi được 1,5 năm nhưng đi chơi được chừng 10 lần có em theo. Đi chơi chung nhau vậy chứ mình chưa có nói chyện gì với e ấy hết, mình chỉ nói chuyện với thằng bạn mình thôi, lâu lâu có hỏi e ấy vài câu,


Rồi một ngày tháng 11/2011 mình xin số điện thoại của e ý thông qua thông bạn mình, rồi mình tỏ tình và e ý cũng chấp nhận nói là "e cho a cơ hội nếu hợp thì wen" vì mình biết e đó vừa mới chia tay bạn trai, e ý đi chơi bạn trai chỉ có lần cùng mình.


Rồi thế là m đeo đuổi e ý, cứ ngày nào m cũng nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho e ý hết, ngày khoảng 10 tin nhắn và 10 phút gọi điện thoại, m hỏi e có thích a làm vậy k, e bảo thích, mà toàn là m chủ động nt hay gọi thui rùi e trả lời chứ e hog có chủ động nhắn tin trước.


m cũng rủ e đi chơi mà e nói hog thích đi chơi, mình rủ hoài riết ngày 24/12 vừa rồi e cũng đi với mình, 2 đứa đi chơi cũng vui, bình thường thấy e hog nc bây giờ mới biết e nói chuyện nhiều thiệt, làm mình thương e ý quá, rồi mấy ngày tiếp theo nữa thì cũng nhắn tin or gọi điện thoại như thường lệ, e cũng nói chuyện bình thường( nói chung là tâm sự trai gái ấy mà), mình còn nhiều lần mua card cho e nữa, sợ e tốn tiền, m có hỏi e có yêu a hong, e trả lời a hog tin e sao mà hỏi vậy, thế mình cũng tin hog hỏi nữa,


29 tết này mình có chở e đi chơi e có cho mình ôm hôn và sờ xoạn tí ,mình có tặng e ý cái đồng hồ đeo tay nữa, qua mấy ngày tiếp theo thì cũng nc bình thường, rồi bữa đó mình xuống nhà e chơi nhằm ngày rằm 15 AL e có nấu chè đợi mình xuống ăn,do có việc tới 21 giờ m mới xuống được, khi xuống mình có mua mồi để nhậu với thằng bạn là a của e đó( lúc chưa yêu e cũng nhậu bình thường, k lẽ giờ wen e mà xuống chơi với e k nhậu với thằng bạn m sao được).


Mình vừa xuống thấy e mặc quần đuồi nằm chung võng với thằng bạn mình (2AE ở gần nhà mà), mình khó chiệu lắm, m cũng biết ghen mà. Rồi mình nhậu, nhậu xong e đem nồi chè ra cho mình ăn nữa, vừa ăn vừa nói chuyện nữa, ăn xong mình xĩn quá ngủ lại nhà của a e là bạn của mình. Rùi mình nhớ lại chuyện e nằm chung võng với a e cái mình nt 2 câu nói, phải mà gần gũi với con trai vậy mà bởi vậy a rủ e đâu thèm đi chơi đâu , a thật sự xem thường e vô cùng( vì wen e 2 tháng mình rủ đi chơi hoài mà đi chơi dc có 2 lần, lần nào cũng có a e đi cùng).


Thế cái từ đêm đó tới bữa sao mình nt e hog trả lời, cái mình xin lỗi e, m nói vì a nhậu xin nên lỡ lời, thế e cũng không chiệu, điện thoại cả 20 cuộc suốt cả đêm e cũng không bắt máy, rùi e tắt máy luôn. m nt nói có chuyện gì thì e nói a 1 tiếng, sao mà e im vậy. thế mình tìm cơ hội gặp e cũng không được, e tránh mặt m hoài, cái 2 bữa sao, mình nhờ thằng bạn m chở e ý ra cho mình nói chuyện, vừa gặp mình là e tránh mặt ngay nhờ thằng bạn rủ đi cafe mình mời có cơ hội hỏi rõ, m hỏi sao e tránh mặt a, a biết a sai rùi, a xin lỗi, cái e nói e thấy tụi mình không hợp nhau m chia tay đi, m nói a có thể thay đổi tính tình vì e mà miễn e thích, e nói không hợp là k hợp chứ thay đổi j mắc công.


Từ đó tới giờ e nghỉ dùng sim điện thoại cũ luôn, m biết số mới m gọi vô nghe tiếng mình là e cúp máy ngay, nói chung e ghét m lắm.


Bữa 14/2 vừa rồi e đi chơi với 1 người khác hình như đã quen trước mình.


Mình không hiểu lúc quen mình e có yêu mình hay không hay chỉ vì bùn hay j đó mà e quen với mình, nếu không yêu sao cho m hôn e làm j, hong yêu sao cực thân nấu chè chờ mình xuống ăn chi. Nếu nói cho vui sao mà nc cả 2 tháng tự dưng cái xa lánh m giữ vậy, làm như mình là người xấu xa lắm á.


Vì 2 câu nói <
b>b>phải mà gần gũi với con trai vậy mà bởi vậy a rủ e đâu thèm đi chơi đâu
, a thật sự xem thường e vô cùng[/B, mà m mất e thật là lãng xẹt. M không cam tâm


Các bạn gái cho mình biết là trường hợp e này là tại sao không, vì m thật sự rất thương e, m đã khóc nức nở trước mặt ba, má e vì e gạt m nữa mà, m năm nay 24t còn e có 19 tuổi.