Em mới gia nhập vào webtretho nhà mình vì muốn được nghe chia sẻ từ mọi người về câu chuyện của em. :( Em và anh ấy đã yêu nhau được gần 4 năm, 18-8 này là ngày kỷ niệm của bọn em. Chắc tình yêu của bọn em là tình yêu trẻ con và giản dị nhất khi em so sánh với tình yêu của bạn bè em. Hai đứa em bằng tuổi nhau nên nhiều khi cũng hay cãi nhau, giận dỗi và sau đó là làm lành anh chị ạ! Khoảng hơn nửa năm nay, sau khi anh ấy tốt nghiệp ra trường, anh đã cùng vài anh em bạn bè đi vào miền trong để làm việc kinh doanh tự do. Thời gian sau đó, khi có điều gì anh không hài lòng là anh lại nói bậy khi đang nói chuyện qua điện thoại với em. Mà xa nhau thì chớ, không hiểu được hết ý của nhau qua điện thoại nữa.. Nên là sau mỗi lúc nguôi nguôi, em lại nhẹ nhàng khuyên anh lần sau đừng nói như vậy nữa. Vậy mà anh ấy không sửa được và còn nói nhiều từ khiến em giật mình hơn. .. vl.. con cac..cứ như lăng mạ em. Từ lúc quen anh đến bây giờ, đây là lần đầu tiên em cảm thấy thất vọng và ghét anh đến thế!! Em biết là lúc đang yêu nếu cảm thấy không hợp nhau nữa thì nên chia tay hoặc là cố gắng chấp nhận việc văng tục này của anh. Nhưng nói thật là em cũng đang rất mệt mỏi về việc học và xin việc vì em đang học năm cuối. Lại cộng thêm việc anh ấy thay đổi như thế nên em buồn rất nhiều. Có anh chị nào trải qua trường hợp chưa ạ, cho em lời khuyên với :(( Em cảm ơn ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đối với quan điểm của riêng mình thì người yêu /...