Em "tàu ngầm" diễn đàn đã lâu, em chỉ mới tạo nick để có dịp có thể san sẻ nỗi niềm của mình. Nay em có tình huống thế này mong các anh/ chị nghía qua cho em lời khuyên.


Em và bạn trai quen nhau được 2 năm, chàng ta có tính lăng nhăng. Tụi em từng chia tay trong vòng 2 tháng (đó là người ta chia tay em). Sau đó tình cảm còn nhiều, người ta có quay lại mong muốn hàn gắn, thừa nhận lỗi lầm và mong có em để có thể trở nên tốt hơn. Ngày trước em cũng vật vã đau khổ nhiều, lần quay lại này em có suy nghĩ hơi ích kỷ là: yêu cho hết tình cảm của mình thôi, sẽ không để ý những gì xảy ra với anh ấy nữa để đỡ khổ mình. Một khi có chuyện gì nữa mà em biết được là cho đi luôn.


Em xin nói sơ qua tính cách của em để các anh/ chị nếu có nhận xét góp ý thì có tính khách quan hơn. Tính em đã yêu là chỉ biết 1, luôn có những giới hạn của riêng mình và có thể hơi cổ hủ. Em không biết các chị thế nào, nhưng bạn trai em ngày xưa có nhắn tin quan tâm hay chat chit có chút "mùi" đong đưa là em đã điên lắm rồi. Nói thì người ta bảo là bạn bè đủa giỡn thôi, em quản lý thái quá. Hay đi trò chuyện cafe với bạn khác giới em cũng cứ thấy có vấn đề. Thật ra em không ghen quá hóa rồ mà em thấy trong cách nói chuyện của bạn trai em cứ lả lơi, flirt thế nào ấy. Đó là 1 năm về trước, bây giờ thì em chỉ nói một câu "Bạn bè, quan hệ giao tiếp thế nào thì tùy anh, miễn là anh đừng làm gì có lỗi với mối quan hệ này."


Mới đây, em có xem qua tin nhắn của anh ấy (việc này thì em thấy mình không phải thật), thấy có tin nhắn của 1 người con gái (bạn em ko lưu tên nhưng phần tin nhắn có ký tên phía dưới), nội dung là rủ qua nhà nấu ăn vì buồn do có 1 mình. Lúc đó là 10h tối, lại vào ngày em đang bệnh. Bạn em nhắn là sẽ qua. Vấn đề là chúng em quay lại từ đầu tháng 7, là bạn em có hứa hẹn này nọ, hy vọng thay đổi. Còn tin nhắn đó là vào cuối tháng 7, nội dung liên lạc cũng chỉ vỏn vẹn trong ngày đó, em ko thấy có thêm nữa. Em muốn hỏi mọi người là việc này có bình thường không? Bạn bè qua nhà nhau nấu nướng ăn uống, trò chuyện bình thường thì sao, nhưng mà em cứ lăn tăn vì 1 nam 1 nữ lúc 10h tối, chẳng có thêm ai. Chúng em ko add fb nhau nữa từ ngày chia tay đến giờ, nhưng vì biết tên bạn nữ này nên em thấy trong khoảng tháng 6 và tháng 7 bạn này thường xuyên cmt và like hình trên fb bạn trai em, dù add đã lâu nhưng ngày xưa chả bao giờ thấy. Nhưng có chuyến đi chơi 2 đứa em vừa rồi (đầu tháng 8) thì bạn em up hình coi như công khai chuyện 2 đứa quay lại thì em thấy fb của bạn nữ này và bạn trai em cũng remove luôn (dù trước đó vài ngày còn like hình em trên fb bạn trai)


Tụi em quay lại từ đầu tháng 7, chuyện xảy ra cuối tháng 7. Em nên bỏ qua xem là chuyện bình thường cho nhẹ đầu, cứ yêu và sống vui vẻ cho mình, khi nào mắt thấy 1 cách rõ ràng thì hẵng làm gì thì làm, hay em nói thẳng vấn đề này ra và giải quyết luôn? Dù là chuyện này là em cũng mắt thấy đấy (qua tin nhắn) :(. Mong mọi người cho em lời khuyên nhé. Em xin cám ơn.