Em và người yêu bằng tuổi nhau, yêu cũng đc 8 tháng rồi. Trước Em, chàng đã có 1 mối tình 5-6 năm gì đó, từ thời đại học (đi du học nc ngoài). Sau khi về nước thì chia tay, 1 năm sau thì quen và yêu Em . Lí do chia tay thì chàng nói là do về nước, 2 người chọn 2 con đường đi khác nhau (cái này Em chưa tiện hỏi rõ lắm), lại thêm chỗ làm việc xa nhau, trong khi quê của 2 người cũng xa nhau nốt, ko có điều kiện phát triển nên chia tay.


Chàng cư xử với Em cũng rất tốt, và chu đáo, quan tâm chăm sóc và cũng đc lòng gia đình Em . Nhưng gần đây vô tình vào nick chat của chàng, Em fát hiện chàng hay liên lạc với ex. Ban đầu chỉ là những câu hỏi thăm nhau, dần dần hết gì để hỏi thì chàng hay gợi lại kỷ niệm xưa với ex, có khi còn bảo là chàng cũng nhớ ex.


Em cứ âm thầm theo dõi cho đến khi bắt đc câu nói “Anh nhớ Em” chàng gửi cho ex, thì Em quyết định hỏi cho ra lẽ. Chàng cũng rối rít xin lỗi, thanh minh là tình cảm 6 năm dù gì cũng còn cái nghĩa, đâu thể phủi sạch là xong, nên thi thoảng những lúc cảm xúc cũng buột miệng ra nói câu như thế. Chàng bảo hiện tại chàng chỉ có Em , Em mới là tương lai của chàng…vv…vv…Em làm ầm lên và buộc chàng fải nói rõ với ex rằng 2 người giờ đây chỉ là bạn bè, vì dạo gần đây khi chàng chat với ex, có những lời nói tình cảm như thế, ex cũng có vẻ dao động và mặc dù là xác định chia tay, nhưng vẫn tỏ ra quyến luyến lắm.


Trước sức ép của Em , chàng đã nhắn tin cho ex nói rõ giờ đây chàng đã tìm dc hạnh phúc mới (là Em ), mong ex cũng sớm tìm dc hạnh phúc, và 2 người giờ chỉ nên là bạn bè đơn thuần. ex cũng nhắn lại là ok rồi thôi.


Vậy mà ngay trưa hôm đó, vừa thoát khỏi vòng kìm tỏa của Em là chàng lại nhắn ngay cho ex, bảo là mong đc gặp ex lần cuối cùng trong dịp chàng về quê ăn tết (sẽ ghé qua chỗ làm của ex để gặp) và gửi tặng ex món quà Tết. Ý chàng là muốn dc gặp và nói chuyện cởi mở tấm lòng để cho thoải mái. Ex ko đồng ý vì đã là bạn bè thì ko có lí do gì để họ fải gặp nhau nữa, nhưng chàng cứ nài nỉ, và chàng còn bảo là hãy mềm yếu vì chàng 1 lần cuối, chàng vẫn còn dành nhiều tình cảm cho ex lắm. Đến đây thì em ko nhịn đc nữa và đã nói lời chia tay với chàng.


Cả đêm hôm đó chàng nhắn tin gọi điện đến tận nhà để năn nỉ xin lỗi em, ko hiểu sao em lại đã mềm lòng và tha thứ.


Sau đó chàng về quê ăn Tết, trên đường về có ghé chỗ thành phố mà ex làm việc, nhưng chàng bảo chàng ko gặp ex vì ex cũng đã về quê. Nhưng vài ngày sau, em vô tình bắt dc tin nhắn (trên nick chat của chàng) từ ex, đại loại là ex bảo ex đã để quên cái khẩu trang trong túi áo khoác của chàng, nhờ chàng giữ hộ vì ex quý cái khẩu trang đó lắm. Điều này chứng tỏ chàng và ex đã có gặp nhau. Nhưng qua cách nói chuyện của 2 người thì có vẻ mọi chuyện đã dứt khoát, vì họ ko còn xưng với nhau anh-em như trước mà xưng thành cậu-tớ.


Em gọi điện hỏi chàng thì chàng bảo đúng là ban đầu chàng ko gặp ex nhưng vô tình ex quay lại chỗ làm sớm và 2 người đã gặp nhau nói chuyện như 2 người bạn.


Mặc dù chàng chưa làm gì có lỗi với em, nhưng sau mấy lần chàng nói 1 mà làm 2 như thế, em thật sự mất lòng tin ở chàng. Các anh chị có thể cho em nhận xét về con người này dc ko? Những điều anh ta làm có phải phần nào thể hiện sự ko thành thật của anh ta với em ko? Và cái kiểu hành động như thế, có phải anh ta ko thật sự yêu em nên mới coi lời nói của em như nc đổ lá khoai ko? Rồi có phải anh vẫn còn yêu ex hay ko? Em rối trí quá.