Chào mọi người!
Hôm nay đáng lẽ ra là ngày hạnh phúc nhất của những đôi tình nhân, những người yêu nhau tay trong tay ôn lại kỷ niệm, yêu thương, và cùng nhau mang thêm hạnh phúc ngọt ngào tới người mình yêu. Thì mình lại nhận được câu "Thôi anh mệt mỏi lắm rồi, vì tranh luận với bố mẹ chuyện của 2 ta, chúng ta chỉ dừng lại ở tình bạn thôi nhé" đúng vào ngày này.
Cũng đang trong tâm trạng buồn nên tìm đc mục câu lạc bộ HĐT trên diễn đàn, mình cũng nói qua là số mình luôn long đong về chuyện tình cảm mà ko hiểu đc tại sao. Vì trình độ vì công việc chưa ổn định hay vì xấu, mình cũng chẳng biết đc chính xác vì lý do gì nhưng giường như họ đều rời xa mình.
Vì cứ long đong mãi mà nóng ruột và cũng vì gia đình giục nhiều nên đi cắt tiền duyên cũng có 1 người tới với mình nhưng chuyện chưa được bao lâu thì người đó lại nói gia đình họ không đồng ý 1 phần vì gầy, 1 phần vì công việc nên chưa đồng ý.
Ngày, tuần,tháng đợi chờ và hy vọng sự thuyết phục khéo léo của người đó đối với bố mẹ anh ấy mong họ chấp nhận tình yêu của 2 đứa ....
Và rồi hôm nay đúng cái ngày này 14-2 thì.... mình nhận đc câu trả lời "..."
Biết làm thế nào bây giờ cô đơn, buồn trống trải và cảm thấy thất vọng về mình quá...
Mình sẽ phải trải qua những ngày tiếp theo như thế nào đây.
Gửi anh yêu
Không biết a có biết và đọc được bài em viết hay ko?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
@ vohinh80: Chị ở cuối cùng của Gia Lâm giáp Hưng Yên rồi. Cũng ít ra Hà Nội vì...
Em cứ ngỡ Valentine này chúng ta sẽ thật hạnh phúc bên nhau,...
buồn làm gì
Đời còn dài mà dai con nhiều mà. Chi hy vọng là em sẽ gặp được người đàn ông hợp với mình mà
hehehe...
buồn 1 chút thôi, mong rằng niềm vui sẽ đến...
Cắt rồi mà chưa lấy được chồng thì bảo: phải cắt mấy lần mới được
Tóm lại: thế nào...