Chào bạn
monigirl1988
, nice to meet you ;)!


Gần đây mình có đã và đang đọc rất nhiều bài viết của bạn với những câu chuyện 9 năm về trước, từ 1m63 70kg đến 1m65 53kg rồi gói xôi 2k. Cảm xúc từ ngưỡng mộ rồi trải sang những cảm xúc khác, bực bội cũng có nhưng vì cảm xúc đi quá giới hạn nên làm bài viết mới này, thôi thì mình giải quyết từng chủ đề:


- "Bọn con trai có phải ai cũng ít nhất 1 lần bóc bánh trả tiền k các bạn"


+ Bạn học dược sĩ nên chắc cũng hiểu cơ chế đào thải từ cơ thể nhỉ, cũng như hằng tháng các bạn nữ đào thải "những vật chất đã quá hạn sử dụng", con trai thì cũng vậy thôi! Chỉ là hình thức nó như thế nào thôi, tự xử hay là ra ngoài ăn bánh gì đó! Ai ý thức được bệnh tật, có suy nghĩ thì sẽ biết làm như thế nào, còn ai có nhiều tiền mà không suy nghĩ thì bạn hiểu rồi. Nói chung là chuyện quá bình thường đi à, chả có gì phải ngạc nhiên.


- "Các chiêu lười tình của trai đểu và nhận diện ra bọn sở khanh"


+ Xin lỗi mình hơi nực cười với 4 nguyên tắc của bạn, vì 4 nguyên tắc đó đều nằm đúng ở bản chất của "Sở Khanh", đều đó chứng tỏ là bạn chưa bao giờ gặp sở khanh.


- "Bạn nào đang rơi vào tuyệt vọng vì sự khó khăn của hoàn cảnh kinh tế hãy đọc bài này nhé.em đã làm được ,e rất tự hào"


+ Đúng là mình cũng rất tự hào về bạn và bạn đừng nghĩ rằng điều đó được áp dụng trong mọi hoàn cảnh, đừng áp dụng nó đối với cô gái bán hoa trong topic "Mình có lỗi gì đâu". Đơn giản là bạn chưa hiểu được hết hoàn cảnh của họ, họ sống vì gia đình, người xung quanh mình!


- "Con trai chỉ là động vật tình dục thôi à???"


+ Xem ảnh hưởng của lời nói đến những người xung quanh nhé.



Nói chung là mình chưa thấy cái tuổi sinh năm 1988 của bạn, đến đây cũng nên chấm dứt rồi!