Nhiều lúc mình bất cần mọi thứ, nhiều lúc không cần tiền, không cần tình, không cần gì hết... mềnh lại muốn "phiêu dạt giang hồ" (mặc dù mình thực sự là một dân văn phòng:D)
Nhiều thứ làm mình chán chán, thỉng thoảng ngồi trong không gian tĩnh lặng mình suy nghĩ xây một lâu đài lấy name là TUYỆT TÌNH CỐC để quên đi mọi thứ ... muốn phiêu du, muốn được bay để cho tâm hồn thanh thản...
Có Chị em nào cũng mệt, cũng ưu phiền, cũng muốn "phiêu bạt" thì vào đăng kí thành viên nhé...
Thấy tên topic hay hay, làm liên tưởng tới những trang tiểu thuyết kiếm hiệp hồi bé hay đọc, nào là Tuyệt tình cốc, rồi tuyệt tình nhai....nên ghé vào...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
bạn xem cuộc sống với bản thân có phải lúcnào cũng vui vẻ,...
Em vừa muốn tham gia tuyệt tình cốc vừa muốn tham gia ác nhân cốc :D
có gì đâu mà cười bạn, vào feed...