Trc đây e cũng có vài mối tình chóng vánh, tỏ tình nhanh chia tay nhanh, yêu hời hợt lắm, nhận yêu cho đỡ cô đơn thôi. Cũng 2 năm rồi e xác định ko yêu ai chờ đợi 1 tình yêu chân thành. Học với nhau 1 time nhưng ko chú ý lắm, thế rồi 1 lần bắt cặp nhóm với ng í, lần đầu tiên nói chuyện e đã cảm tình và nghĩ đây là ng e luôn tìm kiếm, đến nay e yêu thầm cũng đc gần 5 tháng rồi .
E cảm thấy ng í cũng có chút thích e. Trong lớp rất hay nhìn e chăm chú (e và 1 số ng bắt gặp), đôi khi lảng vảng gần e, nhìn e mỉm cười. Có lần e nhắn tin đt nhờ việc nhưng đt ng í hết tiền mà đang trên xe bus vẫn gắng mượn đt để gọi cho e, giúp đỡ e nhiệt tình khi e nhờ vả. (biểu lộ rõ nét 2 tháng gần đây)
Nhưng ng í lại ko thích nhắn tin điện thoại, e đã hỏi và ng í bảo thế, e có nhắn tin vu vơ 2 lần mà ko đc nhắn lại :T . Ng í cũng ko chơi facebook, e để chế độ theo dõi bạn thân mà cả tháng chả có hoạt động j :T. Vài ngày vào fb 1 lần, e cập nhật stt j đều biết (e khoe j là ng í bảo thấy trên fb e khoe rồi).
Dạo trc đi học 2 đứa hay ngồi cạnh nhau, không hiểu do ngại hay ko hợp nhau mà mỗi đứa ngồi 1 góc. Ng í hay ngồi cạnh 1 cô bạn thân (cô bạn đó đang thích 1 ng con trai khác - ng í bảo thế). E thì hay ngồi cạnh 1 ông hiền hiền (ông này đã có ng y). Thỉnh thoảng e và ng í cảm giác hờn ghen.
Tuần trc e có nhờ ng í lai đi học lần đầu tiên, hôm đó ng í mặc phong độ trông đẹp trai lắm :X, 2 đứa nói chuyện rất vui, ng í có nói bóng gió về ông ngồi cạnh em. Cuối buổi e cho ng í cái kẹo apenlibe trông ng í hạnh phúc lắm.
Những tưởng mọi chuyện tốt đẹp hơn thì sang tuần này ng nào vẫn ngồi góc ng đó :(. Cơn hờn ghen của e lại lên, cảm thấy ng í cũng có chút ghen :T.
Tính e cũng nhút nhát, chờ thì cứ chờ thôi, nhưng mà e muốn xúc tiến chút chút nữa, cả nhà có cao kiến giúp e với :T. E định mỗi ngày 1 tin nhắn chúc ngày mới tốt lành (có biểu lộ quá ko), nhờ ng ta lai đi học nữa (nhờ nhiều thấy ngại ngại), hay là nhân 1 hôm lai đi học kiss trộm cái nhỉ ;)) tỏ tình luôn (sợ mất giá và nhỡ ng ta sock quá, thay đổi thái độ luôn thì sao).
Cả nhà cho e cao kiến nhé! Chứ yêu giữ trong lòng khó chịu và mong manh lắm :(