Xin chào cả nhà e mới gia nhập tập đoàn WTT mong cả nhà giúp đỡ chia sẽ cho e đỡ buồn.


Chuyện là thế này


e vào người yêu mới chia tay đc 1 tuần (1 mối tình trên mây ko cãi vã ko áp lực, đc là chính mình khi ở bên nhau)


lí do là thế này. E đến vs cô ấy trong lúc cô ấy yếu đuối nhất ( chấm dứt cuộc tình 2 năm 10 tháng quá nhiều áp lực đè lên cô ấy). E dang cánh tay ra để đỡ cô ấy đứng dậy. Từ khi quen đến lúc nhận lời yêu có 15 ngày có nhanh ko ạ?


lúc đầu yêu thì cô ấy toàn tâm toàn ý vs e. 2 con người đang yêu như ở trên mấy. Rồi 1 ngày trời đất như sụp đổ cô ấy nói vs e là đi chơi vs e nhưng cảm giác quá khứ vẫn cứ tràn về. Cô ấy nói đã cố hết sức để đến vs e nhưng không làm đc và bây h cô ấy cần 1 khoảng lặng. và e đồng ý sau 2 tháng 10 ngày yêu nhau ( ko là gì vs 2 năm 10 tháng đúng ko mọi người). Trong e bây h rối bời không biết làm thế nào.Tuy t.gian ngắn nhưng cô ấy là tất cả của e mọi người à.


có 1 số người bạn khuyên e là thỉnh thoảng vẫn nt hỏi han để cô ấy biết e vẫn còn quan tâm yêu thương cô ấy.


mọi người có thể chỉ dẫn cho e tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm ko ạ