Dạo trước em vẫn không có ác cảm với những người ngoại hình tệ đâu ạ. Em vẫn quan niệm ngoại hình và tính tình là 2 phạm trù khác biệt, và cũng tin là có chuyện "Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài"... Em nghĩ xấu trai không phải là 1 cái tội, và người xấu biết đâu sẽ yêu em nhiều hơn, biết trân trọng em hơn, lo lắng, chăm sóc cho em nhiều hơn. Nhưng sự thật thì lại không như em tưởng khi chính em đã 1 lần trải nghiệm. Sau 1 tình yêu với người con trai có ngoại hình rất kém, em mới cảm thấy thật ra bên trong vẻ xấu xí kia còn là những tham vọng, toan tính và dã tâm đáng ghê tởm... Đồng thời nhìn lại xung quanh, những người phụ nữ đã có chồng, là mẹ, là dì, là chị, là cô của em; những người may mắn lấy được người chồng có ngoại hình ổn thì cuộc sống gia đình tương đối tốt, chồng biết yêu thương, cưng chiều vợ, v.v... còn những người lấy nhầm chồng xấu (ở đây em nói là rất xấu nhé các chị, ngoại hình bình thường thì em không đặt vấn đề), thì đều tâm sự là chồng mình đối xử rất tệ, rất tàn nhẫn với vợ con. Như vậy thì ngoại hình và tính tình cũng có mối liên hệ nhất định với nhau, phải không các chị?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Chẳng cần biết anh này xấu hay đẹp,...
Gia đình thường hay dạy con cháu rằng: Tốt gỗ hơn...
Bởi vậy ngta mới có vụ xem tướng...
Mình hiểu ý bạn chủ top nè,ý nói là đã xấu vậy mà ko biết ''an phận'',mà còn...
zai đẹp hay bị gái...
Cơ mà chưa có kinh nghiệm nên cũng chưa chắc chắn
đẹp zai liên tục nói dối
Có, đẹp zai không bao giờ nói dối :))
Chỉ có điều, khi bị đối xử tệ...