Chẳng biết nên bắt đầu thế nào nữa, em mong mọi người cùng trút hết những buồn vui một năm qua vào ngày cuối năm này để vững tin bước tiếp cho năm sau nhé!
Vậy là đã chuẩn bị hết năm rồi. Khi kì thi vừa kết thúc cũng là lúc mình nhận ra được thời gian đang ở ngày cuối cùng của năm. Cả tháng nay mình ngập đầu vào việc thi cử cũng là cách để k nghĩ ngợi lung tung, quên đi những muộn phiền. Chỉ có học tập và công việc mới có thể giúp mình gạt nỗi cô đơn sang bên cạnh. Phải, mình đang rất cô đơn, và mình đang chốn chạy nó.
Và một lần nữa mình lại tự bỏ đi cơ hội đến với mình. Mình đã nói với anh mình chỉ coi anh là một người bạn tốt mà thôi. A thành đạt, giàu có và chân thành, đã giúp đỡ mình rất nhiều trong công việc. Mình biết và quý mến anh vì điều đó và mình cũng đã thử cố gắng bên anh nhiều hơn. Nhưng cái gì là gượng ép thì đều chẳng thoải mái gì. Khi nói được điều này với anh, mình thấy lòng nhẹ nhõm vì dẫu sao mình đã k yêu anh chỉ vì thực dụng.
Bạn bè đều nghĩ mình quá kén chọn, quá lạnh lùng khi khước từ tình cảm của những người con trai đến với mình để giờ đây chỉ còn mình độc thân trong đám bạn. Nhưng họ đâu biết mình cũng muốn được yêu và trao yêu thương như những người con gái khác. Mình cũng k thể hiểu nổi chính mình. Đôi lúc muốn hét thật to lên vì sao lại thế!
Ngày hôm nay sau khi thi về, đi qua con đường NVH cũ lại chợt thấy sống mũi cay cay. Ngày này 1 năm trc mình đã từng bên người ấy, đã khóc như một đứa đở hơi trên đường khi phát hiện ra người ta lừa dối mình. Phải “Tình yêu mật ngọt mật ngọt trên môi Tình yêu mật đắng mật đắng trong đời” Mối tình đầu tiên ấy đã khiến mình trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng nó cũng khiến mình sống đôi lúc quá tỉnh, mà quá “ tỉnh” trong tình yêu thì đâu còn gọi là yêu nữa!!!
Một năm với đầy những muồn phiền đã qua. Kì thi cuối đời sinh viên cũng kết thúc rồi. Năm sau mình sẽ ra trường, có bao nhiêu thứ để mình cần cố gắng. Và biết đâu đấy, có một người đang đợi mình phía cuối con đường, mình tin thế.
Ngày cuối năm,thi,đi ăn cưới.Tối về lại lóc cóc đến nhà lão thầy xin xỏ,chạy chọt.Đường về có 1 mình,đút tay vào túi lấy điếu thuốc lên châm vậy.Năm sau...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ngày cuối năm buồn quá, cũng muốn 1 chút trải lòng cho nhẹ bớt để đón năm mới vui vẻ hơn, chỉ còn...
hoá ra không phải chỉ có mình mình...
:Sad: Đừng bi quan thế em :Sad: Em còn trẻ mà, rồi hạnh phúc sẽ đến với em :D :D :D