Các mẹ WTT thân mến! Mình lập ra topic này để các mẹ post các lá thư của chồng viết cho vợ, nhé. Dù vui, dù buồn đó cũng là kỷ niệm, cũng là một phần của cuộc sống. Mình hy vọng sẽ được chia sẻ những lá thư ngọt ngào, hoặc những lá thư mang đầy tâm trạng, để biết rằng cuộc đời này vẫn còn lắm những điều giá trị như thế, những điều không thể phai mờ theo thời gian.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Lúc nào chồng cũng muốn về với vợ thôi! Nhưng số chồng đa đoan, lận đận nên cứ lu bu, loay hoay, không dứt được công việc. Không...
----------
Anh nằm mơ thấy em& anh làm đám cưới, hình ảnh ấy ngày càng trở nên rất gần...
Như màu trời đổi thay sắc nước
Như gió bấc, gió nồm đổi mùa nóng lạnh
Như phù sa đằm thắm tạo đồng bằng...
Như màu trời đổi thay sắc nước
Như gió bấc, gió nồm đổi mùa nóng lạnh
Như phù sa đằm thắm tạo đồng bằng...