Tôi từng cắt tay vì phẩn uất giữa thằng người yêu và con bạn cùng phòng
Ngày 13/8 này chính thức 2 năm, từ cái ngày tôi bị đá và làm chuyện dại dột . Giờ nghĩ lại còn uất ức, nước mắt vẫn rơi, vẫn nhớ cái con người ấy .
Tôi dọn vào phòng cô bạn cùng quê ở ( bạn học của chị gái ), và cũng chỗ trọ mới này tôi gặp người mà đến bây giờ trong ký ức đầy nước mắt và có cả máu của tôi nữa ( nhiều người sẽ bảo tôi NGỐC ) nhưng nếu mọi người ở trong hoàn cảnh của tôi thì sẽ thông cảm và hiểu được vì sao ngày ấy tôi cắt tay mình.
Trước khi tôi quen anh, thì có nghe cô bạn cùng phòng nói trước đây a có tán tỉnh cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ xem như là hàng xóm thôi.Và rồi sau 1 năm ở đó, tôi và a đã chính thức quen nhau. Cái ngày chúng tôi công khai tc thì cô ấy đã giận ra mặt cả tôi và a ấy, tôi ngây thơ k hỉu gì, vẫn vui vẻ trong tình yếu mơi. Vì a ta hơn tôi 7 tuổi, từng trãi biết cách chăm sóc và chiều chuộng, và 1 đứa con gái vừa bị người yêu đá như tôi, ngã vào vòng tay a cũng là điều đương nhiên thôi.
HF được 6 tháng thì a nói a hết tình cảm với em rồi, a chỉ thương thôi chứ không yêu, ng a yêu là H ( tên cô bạn cùng phòng ) - tôi và a đã vượt rào.
Tôi giật mình bàng hoàng hok tin nổi, tôi như muốn điên lên và tôi nói nếu tôi sai chổ nào tôi sẽ sửa chổ đó, và tôi đã xin a năn nỉ a cho tôi 1 cơ hội.
Qua hôm sau, tôi vô tình đọc được cuốn nhật ký của H, bên trong có nội dung " a đang dần chuyển tình cảm từ e sang T" ( là tên của tôi )
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1