Tôi là 1 cô gái tuy ko xinh đẹp như những người con gái khác nhưng được cái theo mọi người nhận xét là tôi dễ thương như thế la cũng khá đủ đối với 1 đứa con gái như tôi rồi. Tôi tuy đã 25 tuổi nhưng đến bi giờ mới biết được cảm giác yêu 1 người là như thế nào nhưng mối tình của tôi lại không giống như những mối tình khác, người mà tôi yêu lại nhỏ hơn tôi đến 5 tuổi, tình cờ chúng tôi quen nhau qua chat, hẹn ra gặp mặt rồi yêu nhau, tình yêu đó ban đầu rất đẹp, lúc đó chúng tôi không nghĩ đến gi hết, không màng đến mọi việc xung quanh chỉ cần biết chúng tôi yêu nhau là được rồi, dự định khi người ấy ra trường chúng tôi sẽ công khai mối quan hệ này và trong những giây phút hạnh phúc bên nhau tôi cũng đã trao cho người ấy cái quý giá nhất của đời mình. Thời gian thắm thoát trôi qua, tình yêu đó theo tôi là vẫn đẹp và sẽ mãi bền vững theo thời gian. Thế nhưng cho đến 1 ngày người ấy đột nhiên mất tích, không liên lạc được, qua nick chat không được, qua điện thoại cũng không được, để rồi sau 3 ngày thì người đó đã xuất hiện và nói với tôi lời chia tay, tôi ngồi đó mà chết lặng đi cả người, không biết phản ứng như thế nào, câu nói mà tôi thốt ra được là chỉ hỏi người là tại sao: Tại sao chia tay? Thì người đã đưa ra lý do: vì người không muốn tôi phải khổ sở nếu chờ đợi người thì thời gian sẽ rất lâu tuổi xuân của tôi sẽ trôi qua và gia đình của chúng tôi nếu biết chuyện cũng sẽ không thể nào chấp nhận mối tình của chúng tôi. Hôm đó tôi cũng đã chấp nhận lời chia tay của người mà không hề suy nghĩ gì hết chỉ biết là hôm đó là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Thế nhưng, sau 1 thời gian tìm cách để cứu vãn mối quan hệ này vì tôi nghĩ chia tay vì lý do ấy thì không đáng vì khi bắt đầu yêu nhau chúng tôi đã lường trước được khả năng ấy rồi, cuối cùng rồi tôi cũng biết được lý do thật sự mà người muốn chia tay tôi chẳng qua là người đã có người yêu mới, 1 cô bé xinh xắn hơn tôi, cùng lứa tuổi với người, học chung đại học, khi nghe những lời thừa nhận từ người, lúc đó xung quanh tôi thế gian như sụp đổ, không còn niềm tin gì đối với cuộc sống này, nhưng tôi biết là tôi không thể làm thế vì tôi còn gia đình, còn bạn bè, những con người đó vẫn cần tôi trong cuộc sống này. Thế là, tôi quyết định đứng dậy làm lại từ đầu, cố gắng không suy nghĩ về mối tình ấy nữa nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi vẫn còn mong ngóng về người ấy, vẫn biết là người ta đã sống trong hạnh phúc với tình yêu mới nhưng tôi không thể nào bắt con tim mình quên đi con người đó được, thời gian đã trôi qua rất lâu, cũng có 1 vài người tiến đến với tôi nhưng tôi lại không thể nào chấp nhận được họ, 1 phần vì tôi vẫn còn nhớ về tinh yêu đó, 1 phần vì tôi mặc cảm với chính mình, tôi sợ những người đó họ sẽ cười nhạo thậm chí có thể là khinh bỉ khi biết được tôi đã đem cái quý giá nhất của mình dâng tặng cho 1 người yêu nhỏ hơn mình đến 5 tuổi. Trong tôi bi giờ luôn là cảm giác đề phòng, sợ hãi khi có những người đàn ông khác đến với mình vì đối với họ tôi luôn là 1 cô gái dễ thương, ngoan hiền, không ai có thể nghĩ là tôi đã có những hành động vượt quá giới hạn trong quá khứ. Tôi rất muốn mình quên đi cuộc tình trong quá khứ đó, muốn mình có sự tự tin trở lại, thật sự tôi rất muốn như thế nhưng không biết phải làm sao????????
Các bạn có ai giúp tôi vượt qua được chuyện này không, thật sự tôi đã không biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh này.:Crying::Crying::Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giải pháp : là thời gian , làm việc, học...
:)
Hy vọng bạn sẽ nghĩ được như lời bài hát này
chúc vui vẻ.
Mình là đàn ông mà cũng thấy nhiều thằng đàn ông tệ quá
Nhưng thật ra bạn cũng ko có gì phải quá buồn đâu...
Yêu là yêu...