Nhờ mọi người tư vấn giúp, thực sự bây giờ tôi không biết phải làm như thế nào nữa?


Tôi, một thằng con trai sinh ra và lớn lên trong gia đình người Bắc đặc trưng, mặc dù không giàu có và quý tộc gì nhưng bố mẹ, anh em đều là những người ăn học đàng hoàng. Có một thực tế mặc định đó là gia đình tôi có một mặc cảm với con gái miền Nam và hầu như không bao giờ chấp nhận con dâu là con gái miền Nam.


Người yêu tôi là một người con gái hiền lành và mong manh. Cuộc tình của chúng tôi trôi qua một cách hết sức êm đềm trong 5 năm cho đến khi gặp em. Em là một người con gái sinh ra ở miền Tây sông nước nên tính tình rất cởi mở, vui vẻ và có chút ương ngạnh đáng yêu. Mặc dù không xinh đẹp nhưng tính cách của e đã chiếm được con tim của rất nhiều người có điều kiện hơn tôi rất nhiều. Tuy nhiên, ẩn sâu trong sự vui vẻ hòa đồng đó là một nỗi buồn mênh mang : bố mẹ em li dị từ khi em còn rất nhỏ.


Hai chúng tôi dường như không có một điểm chung nào ngoài sự hòa đồng , vui vẻ. Chúng tôi gặp nhau và yêu nhau như một định mệnh không thể nào cưỡng lại được, nhưng tiếc rằng định mệnh đó thật trới trêu. Em cũng có một tình yêu 8 năm và chuẩn bị lấy chồng. Chúng tôi đã quyết định là mọi chuyện sẽ kết thúc khi em đi lấy chồng và tôi cũng sẽ quay lại với người yêu của tôi. Nhưng ở đời mấy ai học được chữ ngờ, trong một lần không tỉnh táo chúng tôi đã quan hệ với nhau mà không có một biện pháp bảo vệ nào và hậu quả là em đã có thai. Thật sự thì ngay khi biết tin đó, tôi đã quyết định sẽ lấy em nhưng nghĩ cho kỹ thì việc đó là không thể. Vì bản thân hai đứa chưa có việc làm ổn định, tôi thì chưa ra trường còn e thì công việc không ổn định. Chưa kể gia đình tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện này nhất là em lại là người miền Nam và có hoàn cảnh như vậy. Em thì một mặt cũng muốn giữ đứa con và lấy tôi, một mặt em nợ người kia rất nhiều và cũng sợ gia đình tôi không đồng ý. Hai chúng tôi đã khóc rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa tìm ra được giải pháp nào cả. Chúng tôi phải làm như thế nào đây?