Mình ở SG gia đình cũng bình thường ko khá giả, Mình có quen 1 em miền tây. Đẹp, da trắng bóc và nc thì siêu dễ thương. Mình quen em nó vì em nó mua đồ của bạn mình nên mình quen đk, cũng chỉ biết nó làm phục vụ ở nhà hàng offshore chứ ko rõ nơi đó thế nào . Em nó chơi rất sòng phẳng vs mình và rất thật tính, mọi thứ đều rất ok, cũng đã tiến triển rất tốt nhưng một hôm mình vô tình biết được em nó dấu mình để đi làm người mẫu ảnh, bikini này nọ, bảo đó là sở thích của em, em ko muốn anh biết, thê rồi cãi nhau ầm ĩ, tất cả đều gần lắm rồi mà vẫn cứ xa vời, chăc là mình ko có duyên với gái miền tây.