Chuyện cũng hơi dài nhưng em cố găng ngắn gọn nhờ các mẹ xem tư vấn giùm.


Em và ôx cưới nhau đã đưộc 6 năm và có với nhau 2 mặt con rồi. Ôx nhà em thuộc diện nhanh nhẹn, uy tín với đồng nghiệp và gia đình. Ổng cũng hoạt bát và dể gần.


Cách đây hơn 1 năm, khi ox còn đang đi học ở nước ngoài, ox có quen 1 chị, chắc do làm cúng chuyên môn. Xã đã đi gặp chị kia và họ đã đi chơi với nhau... Khi ox về VN - lúc ấy em mới sinh cháu thứ 2, em phát hiện xã và chị kia chat với nhau mặn nồng lắm. Em shock lắm, tức điên... Nói thì xã bảo ko có gì, chỉ là bạn, chị ấy tốt và giúp anh nhiều... rồi thừa nhận, xin lỗi và hứa chấm dứt. Vì chị kia o xa nên cũng ko làm được gì nên em tha thứ, cũng biết là họ vẫn liên lạc với nhau. ox em cũng nói dối nhiều hơn!


Khi chị kia về VN công tác thì anh lại tìm cách để đi gặp chị với lí do công việc. Ox lập luận, nài nỉ, hứa... Em đành để ox đi, sau này mới thấy hối hận vì khi xả về có (vô tình) đem theo mấy đồ nho nhỏ, made in... cái nươc mà chị kia đang sống :-( Em mệt mỏi dày vò xã, ox cũng có vẻ trăn trở, mệt mỏi lắm. Nhưng có vẻ chăm chỉ quan tâm đến mấy mẹ con hơn, luôn nói là anh đang ở bên me con em, vun vén cho gia đình, còn gì nữa... Nhưng em cảm thấy sự rạn nứt trong tình cảm vợ chồng. Xã vẫn luôn nói là chị kia là người tốt và k có lổi gì cả. Em biết ảnh vẫn dành tình cảm cho chị ấy và vẫn bao biện...


Rồi ox thực hiện kế hoạch đi học tiếp, mà cái nước anh đến lại chính là nơi chị kia đang học. Vâng, lại lí do rât chính đáng, vì tương lai, danh vọng của gia đình. Em lại k biết làm sao để cản đc. Bố mẹ thì em k dám nói nên k thể nhờ can thiệp đuợc. Giờ thì chồng em đang ở bển mấy tháng rồi, vẫn thường xuyên chat chit goi dien hỏi thăm tình hình gia đình, nhắc nhở giỗ tết... có vẻ quan tâm lắm. Nhưng mà em cũng biết họ đi với nhau... vẫn lí do chính đáng. Chi tiết cuộc sống sinh hoạt, hành tung của nhà em thì nhiều khi mờ mịt... (Quả thực em k giỏi mấy chuyện này, k quan tâm đc ox như nhiều chị vẫn làm. Khi chồng ở xa, 1 phần vì những cãi cọ vừa rồi, em cũng ít quan tâm hỏi han mấy chuyện ấy, củng k biết tâm tư tình cảm thực của ox ra sao). Em nghi ngờ họ sống với nhau ở bên ấy. Ở nc ngoài thì tự do mà... Em đau khổ lắm, ox chắc chẳng bỏ mẹ con em, vẫn luôn động viên ở nhà, nhưng cũng vẫn mập mờ ở ngoài. Em định làm 1 chuyến đi sang bên ấy thăm ảnh, vừa là đi du lịch vưà thăm ảnh, củng là làm rõ sự thực. Nhưng con thì hơi nhỏ, với lại sự thực mà như thế... thì em phải làm sao? ? Mà cứ như thế này thì chịu sao nổi? khuất mắt trông coi mà cứ âm ỉ thế này...


Củng nói thêm là em có gặp chi kia qua chat để khẳng định em với chồng và dằn mặt chị kia. Điều em nhận đc la chị nói chi k biết ảnh đã có gia đình, họ chỉ là bạn, chị ta kg làm gì ảnh hưởng đến em cả!!! Em k biết thể nào cã vì thật sự chồng em có nhiều bạn chat chit lắm, có vẻ ai cũng thân thiết đc ấy.