tôi và anh ấy yêu nhau 4 năm rồi, vì chúng tôi là sinh viên nên mỗi người 1 nơi, tôi học ở hà nội, còn anh du học ở Mỹ. chúng tôi nhà ở gần nhau và quen nhau từ thủa bé. cả 2 bên gia đình đều biết chuyện và bme có qua lại nói chuyện tương lai của chúng tôi với nhau rồi. trước đây chúng tôi ngày nào cung điện thoại và chat mail với nhau thường xuyên. nhưng cách đây khoảng 4 tháng không còn được như trước nũa. anh bỗng dưng thay đổi, k nt gọi điện thường xuyên như trước nữa. tôi gọi điện nhiều khi anh k nghe máy. tôi có sang nhà anh chơi thì bố mẹ anh tự dưng có cảm giác k vui và quý tôi như trước. tôi có nghe 1 người bạn thân du học cùng anh nói với tôi rằng anh đã có ngừoi yêu là người Mỹ và có ý định kết hôn định cư ở Mỹ luôn. nhưng cách đây 1 tuần anh lại thường xuyên nt gọi điện xin lỗi tôi và nói tháng sau sẽ về việt nam và muốn kết hôn với tôi vì anh đã kết thúc khóa học bên Mỹ. nhưng bị phản bội 1 lần nên tôi k còn lòng tin vào anh nữa.hiện tôi cũng đang dần có tình cảm với 1 thầy giáo trong trường tôi đang học. vậy xin tư vấn cho tôi biết tôi nên tiếp tục yêu và kết hôn với ng yêu cũ hay đón nhận tình yêu của thầy giáo?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chúc bạn tìm được hạnh phúc riêng cho mình@};-
Đồng ý với Small đấy,...
nói chung nếu còn trẻ thì phải được yêu mới cưới.ko phí hoài tuổi x...
Chuẩn đấy, quan trọng là cảm xúc của bạn thuj