Đọc các topic trong phần này thấy trong chuyện tình yêu mỗi ngươi một màu sắc, kiếm một ngươi cùng màu sắc với mình sao kiếm hoài không thấy nên thôi đành viết ra những cảm xúc trong lòng để tạo một tiền đề cho các anh/ chị nào đã từng trải qua hoàn cảnh thế này vào cùng nhau chia sẻ.
Đầu tiên mình xin nói đôi nét về bản thân trước. Mình tên Dương, vừa bước qua tuổi 21 được 2 tuần và hiện nay đang làm Hương Dẫn Viên kiêm điều hành tour Phú Quốc cho 1 c.ty du lịch tại thành phố HCM.
Nàng: Một ngươi phụ nữ châu Âu ( nàng là ngươi gốc Anh ) xinh đẹp, hiện nay đang dạy Anh Văn ở 1 trung tâm tại Quận 3 - tp.HCM
Tôi và nàng biết nhau trong một dịp tình cờ khi trước dịp tết nguyên đán năm nay tôi có đăng lên trang Couchsurfing.org để xem có ai đi Phú Quốc ăn Tết chung không. Hai ngày sau khi tôi đăng bài viết thì nàng nhắn tin cho tôi và nói là muốn tham gia. Thế là tôi hẹn gặp nàng ở Phú Quốc vì tôi thì đi tàu ra trươc còn nàng thì đã đặt vé máy bay ra sau tôi 1 tuần. Đến ngày tôi lại lên đường ra Phú Quốc chơi và thăm anh em, bạn bè và dự định sẽ ở lại Phú Quốc 3 tuần. Nhưng đến ngày thứ 7 ( trước giao thừa 1 ngày ), đúng vào ngày nàng ra, c.ty gọi điện về đi tour vì a HDV chính có việc đột suất thế là đành ngậm ngùi nhận lời. Nhưng chưa nói gì với nàng vì cũng gần tới giờ ra sân bay đón nàng rồi ( 16h ).
Đúng giờ hẹn, tôi có mặt tại sân bay quốc tế Phú Quốc đợi nàng và nàng xuất hiện vơi chiếc balo đứng quen thuộc của các backpacker nhìn rất bụi bặm và cá tính. Tôi liền đến chào và xách balo giùm nàng, đi lấy xe đưa nàng về ks mà nàng đã book trước. Tối nay tôi dự định chở nàng đi vào sâu trong trung tâm đảo để ăn tối tại nhà một người quen, trên đường đi mới chính thức là lúc chúng tôi nói chuyện, làm quen vì đường từ sân bay về ks gần quá chả nói được gì. Ngay lần đầu tiên dẫn nàng đi chơi đã đc cảm ơn rối rít vì bữa ăn tối với ngươi dân địa phương dưới trăng và nến ( vì khu vực đó rất hoang sơ, đến hiện nay vẫn chưa có điện ). Sau khi ăn uống, trò chuyện, ca hát xong tôi đưa nàng về lại thị trấn Dương Đông với ý định là sẽ chở nàng về lại ks và nói lời chào tạm biệt. Nhưng không, nàng đã mở lời trước và rủ tôi đi kiếm gì đó uống vì bây giờ còn sớm qua ( 22h30 ), chuyện bắt đầu từ đây.........
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
_ Tôi: " phải về trước...
Tại vì tớ thấy cái kiểu viết ấy giống y như 1 anh đã từng viết. Bài ấy đại loại là "Tôi đang chăn rau là...