Chuyện là thế này.... E kể chi tiết nên hơi dài. Đọc xong giúp em nhá các mẹ :D


E với zai là hàng xóm của nhau. Zai hơn e 5t. Cách đây 5 năm e cũng đã cảm nắng zai rồi. Mà lúc ấy còn con nít nên có nt kêu làm ngiu e nha. Zai bảo a chưa nghĩ tới chuyện đó. Thế là tc của e chưa kịp le lói đã tắt ngúm rồi :))))


Cách đây gần 2 năm zai nhá máy, e thấy số mà giả vờ k bít ai. E kêu nếu mà k có tiền gọi thì để e nạp cho mấy ngàn gọi. Nhá máy làm j. Đụng tự ái qá cao nên zai im luôn. Mà lúc ấy e vừa ct ngiu nên chẳng qan tâm j đến ai nữa hết.


Zai im lặng 1 năm. Đến tháng 9 năm vừa rồi. E từ SG về (nhà ở ĐL). Zai nt hỏi sao về mà k rủ a đi chơi. Rồi e vs zai cũng có đi uống cf. Xong e lại đi SG. Thời gian đó zai chỉ nt chúc e ngủ ngon chứ k nói chuyện. Qa tháng sau e lại về cũng đi uống cf. Bắt đầu nt đt nhìu hơn. Rồi zai kêu qen nhau. Lòng e thì muốn qen lắm. Tại trc kia đã thích rồi. Nhưng sợ zai kêu dễ dãi nên cứ ậm ừ bảo để snghi..... Thời gian đó chắc là vui nhất. Zai chia sẻ với e mọi thứ, k giấu giếm nhau j hết.


Tính của e mà nt lâu k tl hay ngủ qên là e cáu lên. E hay trách móc giận hờn. Lạnh lùng. Cộc lốc.... Zai hay nói e là s cứ qan trọng chuyện nt. Sao k nói chuyện vui vẻ với nhau được. Mà chỉ toàn kiếm chuyện gây sự. E k nói chuyện nhẹ nhàng với a đc hay sao....


Rồi đến SN zai. E cũng ráng về dự SN. Xưa h zai chẳng chở ai đi. Dẫn e đi bạn zai ai cũng bất ngờ. Zai kêu đây là ngiu zai.


Chuyện k có gì cho Noel. E buồn bực trong lòng thế là nt ct. Zai im lặng. Nhưng vẫn đều đều nt chúc e nn. Đi nhậu về là gọi nc vs e. E cũng k bít là mối qan hệ gì. Zai kêu e vô tình, nói thôi là thôi luôn. Nhưng thật ra vẫn chờ zai....


Tết e về, đúng SN của e. Zai có chúc mừng, có hỏi han.... Thời gian đó chẳng nc với nhau. Mà thấy zai lạnh nhạy hơn hẳn. Tết có đi biển chung với hội bạn của zai. Đi mà e chẳng nc gì. Nói chung nhạt nhẽo...


Zai chẳng nt dt hay rủ e đi chơi. Cứ gọi là lơ e toàn tập :(( Bắt đầu thấy nản nản nên e lại nt ct. Gặp nhau e toàn lơ. Ct zai cũng im lặng hôm sau nt chúc e nn rồi im luôn. E nt bảo nhớ vậy mà zai k trả lời. E gọi k nghe. Được 2-3 hôm e chịu k được lại nt tỏ tình, iu đương tùm lum đợi zai tl. Zai vẫn im lặng. Sau màn tỏ tình đó ngày nào e cũng nt chúc nn. Zai vẫn im lặng. E đợi cả tuần rồi. Hôm qua e nt kêu đừng im lặng để giải quyết. Có j thì nói thẳng thắn với nhau. Zai vẫn im lặng. :((


Bây giờ e phải làm sao? Hàng xóm nên gặp nhau hoài e không biết giấu mặt đi đâu. Xưa giờ e chẳng bao giờ như vậy. E ít khi nói chuyện nhẹ nhàng tc :(((


E nên từ bỏ hay tiếp tục đợi zai????


Mấy mẹ cho e ý kiến nha :(