Kính gửi các các anh chị của webtretho


Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cũng lựa chọn rất nhiều diễn đàn và cuối cùng quyết định chọn webtretho để nhờ giúp đỡ vấn đề của mình. Tôi mong khi tôi nói ra vấn đề của tôi thì nhận được sự góp ý chân thành của các anh chị. Còn anh chị nào không thể thông cảm cũng mong đừng chế nhạo hay nhạo báng tôi


Tôi năm nay 34 tuổi và đang ở nước ngoài, tôi có quen một cô gái trên mạng, cô ấy đến với tôi rất bất ngờ. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều qua mạng và càng ngày càng hiểu nhau hơn. chúng tối đã nói chyện với nhau quá nhiều . Cô ấy đang ở Việt Nam, hàng ngày tôi vẫn quan tâm và yêu thương chăm sóc cho cô ấy. Thực sự qua cách nói chuyện tôi đã yêu cô ấy, và cô ấy đã nói yêu tôi. Hoàn cảnh cô ấy cũng đặc biệt nên tôi rất thương. Tôi chưa từng dám nói ra câu yêu. Nhưng cô ấy có môt trái tim nhân hậu và rất dịu dàng, hình thức cũng xinh xắn đáng yêu.(qua ảnh)


Cô ấy lúc nào cũng mong tôi về, chỉ để hai đứa được nhìn thấy nhau, tôi cũng mong mình được 1 lần gặp và nhìn thấy cô ấy bằng xương bằng thịt. Tôi chưa dám gửi cho cô ấy một bức hình nào mà chỉ tả cho cô ấy về mình. hiện tại công việc của tôi khá tốt và tôi đã có giúp đỡ người yêu bằng cách gửi cho cô ấy một phần thu nhập của tôi.


Nếu như bình thường, tôi có thể về và ôm cô ấy vào lòng thì đó sẽ là hạnh phúc của cuộc đời tôi. Nhưng vấn đề của tôi là tôi không được bình thường, tôi liệt chân trái từ nhỏ. Tôi không đủ can đảm để về gặp cô ấy và nói cho cô ấy nghe sự thật.


Tôi biết cô ấy không bao giờ đòi hỏi chuyện cưới xin nhưng qua người quen của cô ấy tôi biết cô ấy rất mong tôi về. Để được nhìn thấy tôi một lần trong đời.