Xin chào mọi người, em là một fan trung thành của WTT mặc dù chưa bao giờ có bài đăng nhưng em luôn “âm thầm” theo dõi những tâm sự của các mẹ. Hôm nay, trong lúc tâm trạng rối bời nhất, em muốn lên đây xin lời khuyên của mọi người…


Em là người chưa có gia đình, mới ra trường được một năm thôi ạ. Một năm qua em bám trụ trên đất Hà Nội đầy bon chen mong rèn luyện cho bản thân mình trưởng thành hơn, cứng cáp hơn. Em chấp nhận đi làm trái ngành (Em học kế toán) để có cơ hội mở rộng quan hệ, tích luỹ kinh nghiệm vì em biết nếu kế toán không có kinh nghiệm rất ít Công ty chấp nhận. Rồi may mắn mỉm cười với em, một người bạn giới thiệu em vào làm KT cho một Cty mới, ở đó em cần làm kết hợp nhiều việc, nhưng em vẫn rất vui và đồng ý.


Vừa mới đây em về quê nghỉ lễ, lúc ngồi nói chuyện với bố mẹ, bố mẹ đột ngột nói với em rằng “con cứ đi làm đi, bố mẹ cũng chuẩn bị xin đc một chỗ rất tốt cho con ở quê, bao giờ xin được thì về quê làm”. Vâng, chỗ rất tốt ấy trị giá 400 triệu đồng. Gia đình em không phải khá giả gì mà bố mẹ có thể chi ra số tiền ấy dễ dàng, dù phải chạy vạy khắp nơi cũng quyết xin cho em bằng được. Em đã góp ý đủ điều, nhưng bố mẹ vẫn không hề để ý tới, luôn nghĩ em trẻ con chưa biết gì, điều đó làm em thực sự buồn và thất vọng về bản thân, về bố mẹ.


Lại nói về chuyện tình cảm, từ năm t3 em đã yêu, người đó bằng tuổi em, 2 đứa đã tới nhà nhau chơi vài lần, mọi người đều đã biết. Em và người đó cũng xác định với nhau lâu dài, nhưng ngặt nỗi hai đứa không cùng quê, bố mẹ em giờ muốn em về gần, sau này đỡ đần con cái cho em và em cũng có cơ hội chăm lo cho bố mẹ khi về già (Gia đình em có 2 chị em thôi), và chắc chắn bố mẹ cậu ấy cũng vậy. Cậu ấy cũng đang đi làm tư nhân thôi ạ, cả hai đứa đều tay trắng, chẳng nói mạnh được gì cả. Mẹ cũng khuyên em lấy chồng bằng tuổi sau này chồng trẻ hơn mình sẽ rất khổ tâm, sinh lý cũng sẽ lệch nhau, xa bố mẹ ít có cơ hội về thăm, bố mẹ có muốn ra chăm lúc sinh con, ốm đau cũng khó. Em không biết phải làm sao bây giờ nữa ạ.


Có ai rơi vào hoàn cảnh như em hay có lời khuyên nào cho em không ạ, mong mọi người giúp đỡ…