Mình luôn tự hỏi liệu có còn 1 tình yêu thực sự, lãng mạn ở cái tuổi của mình không:Angel:? Đôi lúc mình nghĩ thật là khó, khi mà gia đình, bạn bè và đồng nghiệp luôn thúc giục mình cưới, cưới và cưới...:Nottalkin: Mọi người thì cứ gây sức ép, mình thì cứ cười và hi vọng có một tình yêu thật đẹp trước khi đi đến một happy ending:o Nhiều lúc mình cũng không còn kiên nhẫn nữa khi mỗi sáng nhìn gương và nhìn quyển lịch làm việc vẫn có giây phút hốt hoảng, mình đã già đi nhiều so với cách đây chục năm và đôi khi mình không còn tự tin khi vòng 2 của mình cứ lớn dần theo năm tháng:cool:. NHưng ấy thế mà, vào một ngày đẹp giời cụ ông là mình trong nỗi buồn vô hạn khi vừa chia tay người mà đầu gối tay ấp suốt 5 tháng trời đã gặp cụ bà trong một dịp tình cờ và bất ngờ. Điều bất ngờ là mình kết cụ bà ngay từ lần đầu gặp mặt đó. Sau đó thì mọi thứ diễn ra thật tự nhiên theo đúng những gì một tình yêu phải có, một tháng sau cụ bà chính thức nhận lời yêu mình:LoveStruc::Kiss:. Các bạn có thể tưởng tượng được không, ở cái tuổi của chúng mình rồi mà mình không nghĩ tình yêu có thể diễn ra đẹp như thế, với mình thì mình như trẻ lại, sôi nổi hơn và nói không quá chứ đôi lúc mình thấy mình cũng teen ghê cơ. Vìa phía cụ bà mình cũng cảm nhận điều tương tự, cụ bà thật vui vẻ đáng yêu và cũng xì teen không kém. Mình thật sự hok biết tương lai sắp tới ra sao nhưng cả cụ ông và cụ bà đang sống nhứng tháng ngày hết sức trẻ trung và hạnh phúc. Các cụ nói đúng, tình yêu không tuổi tác, tình yêu không biên giới chỉ cần mình sẵn sàng chờ đợi khi cần chờ đợi, sẵn sàng đón nhận khi tình yêu đến và sẵn sàng chinh phục khi gặp một người mà mình thấy đó sẽ là một nửa của mình:LoveStruc::Kiss:


P/S: Mình Happy quá cho nên phải lập nick để chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của cụ ông và cụ bà


- Cụ ông là mình năm nay 30t, kể tuổi các cụ thì là 31 rùi:Drooling:


- Cụ bà trong chuyện năm nay 28t, kể tuổi các cụ thì là 29 nhưng mình vẫn muốn các bạn coi cụ ông mới 30t và cụ bà 28t cho nó trẻ:o