chào các chị em webtretho !


bây giờ tâm trạng của e cảm thấy rất mệt mỏi , và có 1 cái ji đó rất mông lung , ko bằng lòng , ko can tâm, ko biết phải nói thế nào nữa. nên e muốn viết tâm sự của mình lên đây cho đỡ buồn.


e hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của 1 trường đại học có tiếng ở hà nội. ngoại hình e thì bt đc cái e nói chuyện rất duyên , nhiều ng bảo khi nói chuyện với em , e có 1 cái ji đó rất hút. đúng là như vậy. e ko xinh đến mức độ xuất sắc đâu. nhưg đa phần ai đã thích em , đã cưa e rồi thi thích e rất lâu , e càng từ chối thì họ lại càng thích. ko phải là họ ko tốt , rất nhiều bạn bè e nhận xét về nhữg anh chàng theo đuổi e là " quá được , yêu đi , sao mày kén chọn thế , như con khác là nó yêu ngay đấy " . họ có đủ mọi mặt , bề ngoài , gia cảnh , tất cả đều tốt , tính cũg tốt. nhưg đối với em , e yêu ai khi e cảm giác dc ở bên cạnh ng đó e đc thoải mái , e đc vui vẻ và thấy gần gũi thôi. còn họ ko mang lại cho e cảm giác đó , nên e ko chấp nhận ai hết. bạn bè e thấy thế đứa nào cũng bảo " nhìn thằng này đc như thế rồi mà còn ko thích , thế chắc về sau ny mày phải hoàn hảo lắm đấy ".


trog thâm tâm e , e ko cần ny mình hoàn hảo , miễn là tự dưng e cảm thấy thích ng ta thôi , ko vì bất cứ 1 cái ji hết , trog lòng e thấy yêu là e sẽ yêu.


thế nên chưa có 1 mảnh tình nào , trog khi đấy bạn bè e đứa nào đứa nấy cũng có ny rồi , ai cũng yêu nhau 2 3 năm rồi . e thì sống vô tư lắm , ko có ny cũg ko sao , nhưg h lớn mà , mỗi đứa đều có công việc , học hành riêng , đều có ny riêng , nên đôi khi đi đâu e có 1 mình thì e cũg buồn lắm.


nhưg mà công nhận cái số của em , sao mà chuyện tình yêu đối với e nó có 1 điều ji đó xa xỉ lắm. e xin kể cho mng nghe .


hồi cấp 2, lớp 8 e có thích 1 cậu bạn cùg lớp , vì cậu ta học giỏi , thể thao giỏi , nên e rất thích cậu ta. bt tính cách e rất vui vẻ , hay nói hay cười , nhưg trog ty thì rất là nhát , nên e ko dám nói cho ai biết cả , kể cả với cô bạn thân cùg lớp. cứ thế e thích cậu ta đơn phương 1 năm trời. đến năm lớp 9 , thì cô chuyển e ngồi cạnh cậu ta, e thấy vui lắm, bọn e ngồi cạnh nhau giúp đỡ nhau nhiều thứ , lúc đó e cũg cảm giác cậu ta cũg đã thích e dần dần . nhưg đùng 1 cái , cô bạn thân tâm sự với e rằng đang thấy thích cậu ta. e cảm thấy rất buồn , ko biết phải làm thế nào. nhưg vì bạn thân , nên e đành nhường , ko nói cho cô bạn đó biết rằng e cũg thích cậu ta , và e đã hứa giúp 2 ng đến với nhau. vì e ngồi cùng cậu ta nên e hay kể tốt về cô bạn cho cậu ta nghe , cuối cùng 2 ng cũg yêu nhau , mng đừng nghĩ cái tuổi lớp 8 lớp 9 cũg bày đặt yêu đương, bày đặt buồn , ở tuổi nào cũg có tình cảm của nó . cứ đến lớp e toàn tỏ ra vui vẻ ,như ko có chuyện ji , trog lòng e cũg mong bọn họ yêu nhau nhưg e cũg buồn lắm. cô bạn thân e khi đi chơi với cậu ta lại rất hay rủ e đi cùng vì hồi đấy trẻ con nên yêu nhau đi chơi vẫn ngại , e từ chối nhiều nhưg cô bạn e cứ rủ nên e đành đi. lúc nào cũng đi 3 ng , xem fim cũg 3 ng , ăn cũg 3 ng , mọi ng hiểu cái cảm giác lúc đấy e thực sự buồn rất nhiều. e quyết tâm ko yêu cậu ta nữa , thì trog thời gian đó , cũng có 1 bạn cùg trường thích em , cũg cưa e lâu phết , e thấy bạn ý cũg hiền lành nên cũg nhận lời yêu , nhưg hồi đấy bọn e yêu nhau trog sáng lắm , cùg lắm là nắm tay chứ chưa hun nhau đâu ạ :D, yêu nhau đc 3 tháng thì tình cảm lúc đấy cũg lớn dần dần , e tạm quên đi câu bạn cùg lớp kia , nhưg mà cuối cùng e cũg bị ny gạt , ny e bắt cá 2 tay , e thực sự rất buồn , nhưg tính e khá dứt khoát và nói chia tay thẳng , ko liên lạc lại 1 chút nào , mặc kệ bạn ý có nói thế nào e cũg ko đồng ý . đó là cái tình yêu gà bông , chỉ dừng lại ở cái nắm tay .


lên cấp 3 , e lại càng có nhiều ng thích hơn , nhưg e chả thấy động lòng trc ai , đến năm lớp 11, thì e gặp lại cậu bạn cùg lớp, trog 1 lần nt tâm sự với nhau , cậu bạn đó đã thú nhận năm cấp 2 rất thích em , nhưg thấy e dửng dưng quá nên sợ ko dám nói , e thấy rất bất ngờ , ko ngờ cậu ta cũng thích em mà e ko hề biết. :) nên e tự rút kinh nghiệm cho bản thân , khi e đã thích ai thì e sẽ nói thẳng.


cũng có đôi lúc bị say nắng , nhưg chỉ 1 2 tuần là e lại ko còn thấy rung động nữa. hoặc là e thích ai ( nhưg ko nói , vì e hiểu tính em , chỉ là say nắng nhất thời ) đến khi ng ta quay ra thích lại thì e lại ko thích nữa. nên mãi từ năm cấp 3 đến dại học e chưa hề thích 1 ai cả.


thế nên e mãi chìm đắm tưởng tượng ra cái thứ tình yêu mơ mộng , đẹp đẽ.


cho đến khi lên đại học năm thứ 2, thì e gặp anh , a chẳng dẹp trai , nhà cũg chẳng giàu , nhưg bản tính a hiền lành , thật thà. ở bên a , e thấy thực sự rất thoải mái ngay từ lần đầu tiếp xúc , cứ thế , sau 2 tháng e nhận lời yêu anh. bạn bè e khá bất ngờ và hỏi e rằng " mày cũg yêu đc thằng bt như thế à " ..:))


ko hiểu tại sao , nhữg chàng trai khác thích em , họ thi nhau nói nhữg lời có cánh thì e lại cảm giác rất giả tạo . còn a , ko bao h biết nói nhữg lời có cánh , nhưg khi a đã nói , cũg có lúc văn hoa , nhưg sao e thấy ở anh nhữg lời nói đó thật trân thành .


e thích nhất ánh mắt của a , khi nhìn e, chưa 1 ng nào có ánh mắt đặc biệt đến như vậy.


bọn em yêu nhau đc 3 tháng , đi đâu cũg có nhau , e cảm thấy vui lắm , xem fim , đi ăn, ăn kem. lúc nào cũg có đôi.


thế nhưng , bố a xin cho a học ở 1 trường đại học trog sài gòn , và a bắt buộc phải đi học , tất cả mọi thứ trog e sụp đổ , trc đây làm ji chỉ có 1 mình thì e quen rồi , nhưg giờ e có ny , lúc nào e cũg nghĩ bây h làm ji cũg có a bên cạnh , e đang rất vui , đùng cái mọi thứ lại trở về như cũ , e sẽ phải đi học 1 mình , ko ai đưa đón đi ăn sáng , đi ăn trưa , đi xem fim nữa. e ko chấp nhận và đã nói lời chia tay với a. vì e rất sợ cái cảm giác , có ny mà như không.


nhưg bọn e ko dứt nhau ra đc, e đành chấp nhận chờ a về, cứ 1 tháng a lại ra hà nội 1 lần và chơi 1 tuần. rồi a lại vào sài gòn.


e cứ nghĩ , bây h nhữg ngày lễ, ngày tết e ko còn cô đơn nữa. nhưg bây h thì sao. mọi thứ vẫn như cũ. noel e vẫn 1 mình với lũ bạn có ny bên cạnh , valentine lại càng 1 mình hơn , vì làm sao e có thể đi chơi với bạn e và ny nó đc. e thấy tủi thân vô cùng.


nhiều lúc e nghĩ ko can tâm mọi ng ạ , e tự đặt vô số câu hỏi tại sao, tại sao bn ng thích mình , sao mình ko thíhc?? , tại sao cứ phải chờ anh ??? , tại sao e luôn phải 1 mình??? tại sao e có thể có nhiều cơ hội để gặp nhữg ng hơn a cơ mà??? rất nhiều , rất nhiều câu hỏi tại sao , nhiều lúc buồn , chán e diên điên lên gọi đt vào bảo ctay với anh ,nhưg chỉ đc 1 tuần , là 2 đứa lại nc dt với nhau.


nhữg khi xa nhau , e hay bị cái suy nghĩ tủi thân nên tự làm khổ mình và khổ a , hay cáu giận , và 2 đứa rất hay cãi nhau , lúc nào cũg trog tình trạng mệt mỏi , có nhiều lúc e ước ji bây h có 1 ng con trai khác , làm e có cảm giác rung động thì nhất định e sẽ bỏ a , nhưg e ko thể thấy thích 1 ai khác đc. :((


tuần vừa rồi , a về chơi 1 tuần , lần này a chuyển nơi học , e cứ tưởng a lại về hà nội học nên e thấy rất vui , a giấu e , a nói dối là a sẽ học ở đây . cho đến ngày cuối cùng , e thấy a sắp xếp quần áo , e hỏi a làm ji dáy , a bảo a lại phải tiếp tục học trog sài gòn nhưg là trườg khác. e giận a ko thể nào tả hết dc. e đã khóc ngay lúc đó , khóc như 1 đứa trẻ con. e gào lên . a phải chạy ra bịp mồm e lại. e cứ mặc kệ. e khóc hết, e ấm ức trog lòng rất nhiều , e nói ra hết, e nói rằng : a có biết rằng , e rất tủi thân ko hả , bạn bè e đứa nào cũg mong e có ny , và khi biết e cả a yêu nhau bọn nó ai cũg chúc mùng , và e bắt đầu quen với cuộc sống có anh rồi , thế mà bây h a bắt em , phải làm mọi thứ 1 mình , thế thì thà e ko có ny cũg dc vì đằng nào e cũg quen làm mọi thứ 1 mình rồi , nhưg bây h thì sao , có ny mà như ko , e ko thể chịu đc nhữg ngày lễ ngày tết e luôn phải 1 mình. " a cứ ôm e mãi và chẳng nói câu nào. rồi đến tối a đưa e về. trên con đg về nhà e ôm a rất chặt vì sáng mai ngủ dậy sẽ ko đc gặp a nữa. cũg như nhữg tháng trc , cứ vào ngày cuối cùng như này là e thấy buồn lắm nhưg e lại quen rồi. nhưg tuần này thì khác , e đang từ trạng thái hạnh phúc , thì giờ e bị hụt hẫng . nên e ôm a rất chặt trên cả đoạn đường.


về đến nhà , vì e khóc nhiều nên đã ngủ rất sớm. đến trưa hsau ngủ dậy đọc đc tn , a đi học đây , e ở nhà ngoan nhé. a thương e.


e đã khóc rất nhiều mng ạ.


cả ngày hnay cũg chẳng thấy a nt hay gọi đt về, đến tối a nt và bảo hnay đi học a mệt quá và ngủ đến bây h mới dậy. yêu a e thấy khổ ko , nếu ko chịu dc e cứ yêu ng khác di. a ko trách e đâu.


.....


khi e viết nhữg dòng này lên , e nghĩ e sẽ ko bỏ dc a dau , vì e còn yêu a rất nhiều , chỉ có điều ở đây là , sao tình yêu đến với e nó ko đc nhẹ nhàng như ng khác. như bạn bè của e , ai cũg yêu nhau 2 3 năm , mà lúc nào cũg ở bên cạnh nhau , đưa đón nhau di học.


chỉ có mình e thôi , mong chờ mãi mới có ng cho mình cảm giác an toàn , thì ng đó lại ko thể ở bên mình để cùng chia sẽ mọi thứ.


e thấy mệt mỏi thật , và 1 điều e cảm giác ko can tâm.


e muốn khóc mọi ng ạ