Xin chào tất cả anh chị và các bạn trên webtretho. Có thể nói e đang rất cần những lời chia sẻ từ các anh chị và các bạn trên diễn đàn. Quả thực thời gian gần đây, em cảm thấy rất bối rối về những gì đã xảy ra. Chuyện là như thế này: e có 1 người bạn trai rất thân tên N và bạn ấy đã giới thiệu cho e bạn trai cũng rất thân của bạn ý tên T ( e viết thế này để mọi người khỏi nhầm lẫn). Có thể nói là lúc đầu gặp mặt anh T, e không có ấn tượng gì cả. (lần đầu gặp khoảng ngay sau tết âm lịch) Nhưng sau đó thì anh T có chủ động liên hệ với e và cũng bằng 1 số cách rất tế nhị thông qua bạn N để gặp e. Trong khoảng 1 tháng đầu, chúng e có gặp nhau đôi lần, nhưng hầu hết đều đi chung với bạn N. Sau đó, a T biết e bận (khoảng 1 tháng) thì cũng k gặp e nữa và khi a ấy biết e ốm (thông qua bạn N) thì a ấy đã chủ động gọi điện thoại cho e và cùng bạn N đến nhà e hỏi thăm. Sau đó, a ấy chủ động mời e đi chơi ( lần này chỉ có riêng e và a ấy ). Thực sự buổi đi chơi hôm đó khá vui, a ấy rất tình cảm, ân cần ( cần nói thêm 1 điều là a này rất đẹp trai, nhẹ nhàng và tâm lý ) và 2 đứa đã đi cùng nhau từ chiều đến tận tối, cảm giác hơn là tình bạn. Sau đó thì đôi bên cũng có nhắn tin qua lại, nhưng không thường xuyên. Khoảng 2 tuần sau đó, chúng e lại đi chơi với nhau lần thứ 2 và thực sự lần này thì e cảm nhận rõ là tình cảm của a ý ở trên mức bạn bè, từ ánh mắt đến cử chỉ và nụ cười. Có lúc e cảm nhận rõ là a ấy muốn ngồi gần e hơn nữa nhưng có lẽ do ngại và e cũng không hề có phản ứng j nên a ấy vẫn giữ khoảng cách. Tuy nhiên thì chúng e không thường xuyên gọi điện và nhắn tin, tất cả chỉ để lửng lơ như vậy thôi, vì e cũng không dám chắc về tình cảm của a ấy dành cho mình và của mình dành cho a ấy đến mức nào. Không thường xuyên gặp mặt nhưng cứ khoảng 2 tuần thì chúng e lại gặp nhau thông qua người bạn N và sau đó thì a T có gọi điện cho e nhiều hơn và nhắn tin cũng nhiều hơn (thực sự những tin nhắn này e cảm nhận có chút j đó a T thích mình) và qua thời gian e cũng có cảm tình với a T (sau những j e kể thì có lẽ quá trình này diễn ra trong khoảng 4 tháng). Bố mẹ cũng biết a T và a ấy+ bạn N cũng đến nhà e ăn cơm rất vui vẻ. E không biết phải nói như nào nhưng mọi người trong nhà e ai cũng bảo a T có tình cảm với e thông qua cách nhìn và cách nói chuyện của a ý dành cho e. E cũng không dám chắc về điều này lắm, dù j thì chúng e đều chơi với người bạn thân là a N nên có lẽ cũng hơi khó xử nếu 1 trong 2 nói trước tình cảm của mình. Sau hôm đó, a T nhắn tin hỏi thăm e rất bình thường nhưng cũng từ hôm đó cho đến giờ thì a ấy không nhắn tin cũng không gọi điện j cho e cả (khoảng 2 tháng). Ngay từ khi a ấy không nhắn tin và gọi điện cho e trong khoảng 2 tuần, e đã có chút nghi ngờ vì trc đó tình cảm của cả 2 bên đều ở trên mức bạn bè và đã có lần a ấy đi làm sáng về sớm còn rủ e đi chơi trong khi chiều hôm đó a ấy phải đi làm luôn. E thấy rất khó hiểu. Đã có lần e ngỏ ý hỏi khéo bạn N về a T xem có phải a ấy bận việc hay không thì bạn N cũng không đề cập j nhiều và chỉ nói a ấy cũng bận (mà bình thường, e chưa cần hỏi thì bạn ấy đã cập nhật đầy đủ tình hình của a ấy). Rồi bẵng đi từ đó đến h, đc khoảng 2 tháng thì a T hoàn toàn k liên lạc j với e và e cũng k liên lạc j với a ấy kể từ lần a ấy nhắn tin hỏi thăm cuối cùng đó. Hôm vừa rồi, đi ăn cơm với bạn N, e đc biết a ấy đã có người yêu mới và e cũng đã hiểu lý do vì sao a ấy k liên lạc j với mình. Nếu là bạn bè bình thưởng, chẳng nhẽ a ấy không hỏi thăm e được sao, mà trong khi đó cả 2 lại cùng chơi rất thân với N. E chưa nói j đến chuyện yêu đương nhưng quả thực cách cư xử của a ấy làm e hơi thất vọng vì chí ít là bạn bè thì cũng hỏi thăm nhau được 1 câu. Em cũng đã tâm sự chuyện này với bạn e và e nghĩ có lẽ a ý "bắt cá 2 tay" vì trong 1 khoảng thời gian ngắn như thế (chưa đầy 2 tháng) đã có người yêu thì bạn e bảo có lẽ a ý cũng có ý định yêu e nhưng có thể a ấy ngại và mặc cảm vì nhà e có lẽ hơn nhà a ấy quá nhiều và ngay cả học vấn của e cũng hơn a ấy nên a ấy rút lui. Thực sự thì e cũng chả biết thế nào nữa, cảm giác hơi hẫng hụt và thất vọng, dù j thì cả 2 đã có những tình cảm như vậy. Cũng chưa ai nói điều j cả nên cả 2 vẫn là bạn bè bt và ít nữa nếu có gặp nhau thì e cũng sẽ cư xử hết sức bình thường như trc kia. E kể chuyện này chỉ để giải tỏa tâm lý thôi vì dù j cũng thấy khó hiểu. Liệu dó chỉ là tình bạn đơn thuần hay a ấy là người "bắt cá 2 tay"? Mong nhận đc chia sẻ của các a chị và các bạn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mà cái giao diện mới của wtt chán thế nhỉ, lòe loẹt, diện tich bài viết nhỏ...