Chào các chi, em năm nay mới 23 tuổi, mới vừa ra trường và công việc k ổn định.


E có yêu 1 người được 3 năm. Gia đình anh ấy rất nghèo khó, cả gia đình ở trong 1 ngôi nhà nhỏ xíu, bề bộn do phải chứa nhiều người, đầy


mùi nước tiểu chó mèo.


Gia đình anh ấy rất khác gia đình em, khôngkhuoon mẫu, không gia giáo và có phần hơi lộn xộn.


Lúc đầu mới quen, bạn bè em ngăn cản vì anh ấy học thức ít, công việc lại không ổn định, gia đình lại lộn xộn.


Nhưng em thấy điều đó không quan trọng, vi thay anh ay rat co gang trong cong viec, đến nay đã 3 năm.


Em hay nói vs bạn bè em là anh ấy rất tốt vs em, do em là sinh viên ơr tỉnh lên thành phố học, nên chỉ có 1 mình, anh ấy chăm lo cho em rất nhiều.


Và anh ấy còn rất chịu khó trong công việc, rất siêng năng.


Dạo gần đây mẹ anh ấy và anh ấy hay giục em về nhà nói bố mẹ cho tiền mua nhà ở thành phố, hai đứa có cái ăn cái chỗ ở để tiện đường cưới xin.


Bạn bè e thì nói gia đình anh ấy và anh ấy lợi dụng em, vì biết nhà e cũng có của ăn nên mới đối xử tốt vs em, chăm lo chO em.


Nói thêm nữa là, trc khi quen em, anh ấy đã có thời gian quen chị ny cũ 7 năm, sau đó thì ct. Mẹ anh ấy k thích chị ấy, anh ấy thì sợ cưới chị ấy về khổ cả 2 đứa nên ct, do nhà chị ấy cũng nghèo.


Giờ nhà anh ấy cứ giục mãi về chuyện cưới xin, thêm cả là mua nhà.


Thấy e im im mấy nay mẹ anh ấy tỏ thái độ rất lạ.


Em đang rất rối bời, bạn bè và cha mẹ em thì sợ em khổ, nên khuyên em về quê.


E cứ snghi mãi, e thấy anh ấy rất thương em, những cái khoản mua nhà thì cứ có cảm giác kì lạ, vì thấy k có ý chí tư lực mà muốn nương vả.


Em rối lắm, e k biết phải làm thế nào.


Nhà e thì ở quê, ba mẹ chắt chiu lắm k dám ăn xài mới có tiền của dư để, em nghĩ đến sau này lấy chồng mà hành khổ ba mẹ, e cũng đau lòng.


Còn chia tay anh, thì em không biết sau này e có bị quả báo không, tại e thấy anh rất thương em. Lo lắng cho e đu điều.


Thật sụ em k phân biệt đc, đâu là tình yêu thật sự, có phải như bạn bè em nói hay k?


Em nên làm gì, các chị tư vấn cho em với ạ.


Em xin cảm ơn!