Chào các bố mẹ và các anh chị em. Hiện tại em đang trong một mối quan hệ chính bản thân em còn không rõ có nên tiếp hay dừng lại. Chuyện kể ra đã lâu, em quen chú này qua một người bạn cùng tuổi. Ngày hôm đó bạn ấy mới quen người chú này và đang trong mối quan hệ mở, thân hơn là bạn, chú ấy đã ngoài tuổi 40 hiện tại đang sinh sống tại nước ngoài. Một hôm em ở nhà bạn ấy gọi cho em, mời em đi ăn và giới thiệu bạn. Vậy là em đồng ý đi cùng, sau 30p bạn ấy đã sang đón em đi ăn. lên xe vì tối nên em không biết người đã có tuổi, vì bạn không nói, thấy bạn gọi là anh thì mình cũng chào anh như đúng phép lịch sự. Đến nơi em mới biết là người đã có tuổi, nhưng vì đã trò chuyện trên xe một quãng đường dài nên em vẫn gọi như cũ không xưng hô lại nữa, vì chú ấy cũng chưa từng lập gia đình. Tối hôm đấy lúc về đến phòng tôi còn thật sự ngỡ ngàng vì không nghĩ bạn mình lại quen người như vậy. Sau ngày hôm sau sáng sớm em nhận được một lời mời kết bạn trong zalo, vì người lạ nên em ít chấp nhận. Ngày hôm sau em lại thấy có tin nhắn từ người lại nên em vào xem lại thấy chú này nhắn tin, vậy là em chấp nhận lời mời kết bạn vì là bạn của bạn mình. Sau một thời gian nói chuyện, em cảm thấy rất vui vì tính chú ấy rất hợp với mình nên em cũng không có ác cảm về tuổi tác nữa. Rồi bỗng một ngày, chú ấy đã ngỏ lời với em, và muốn được yêu em. Em đã không đồng ý và.. cũng ít nói chuyện đi từ lúc đó, được khoảng 5 tháng sau chú ấy đã chuyện nói với em, bằng tình cảm và tình yêu của mình, chứng minh tình yêu của mình dành cho em là thật. Em cảm động lắm, nhưng em lại chưa muốn yêu ai và có tình cảm với ai cả, vậy là em vẫn nói câu từ chối. Không nản lòng chú ấy vẫn quan tâm, vẫn nói chuyện không ngại đường dài để đón đưa đi xa. Em thấy vậy nên em đã đưa ra một quyết định là nhận nhau là anh em ( Anh trai và em gái ). vì em không biết bản thân mình nên làm gì để không làm tổn thương người khác nữa. Nhưng phải nói khi em nói chuyện với chú ấy em cảm thấy rất vui, thật thoải mái, rất ấm áp, như gia đình mình vậy?. Cứ mỗi lần về Việt Nam chú ấy lại đưa đi ăn, đi đâu đó chơi, trong mối quan hệ là anh em theo như lời hứa với em. Giờ em phải làm gì đây ạ?? :-