Chào mọi người, em muốn được chia sẻ câu chuyện của em cho nhẹ lòng, và muốn nghe ý kiến của mọi người để e mạnh mẽ cho quyết định chia tay của mình.
Em và bạn trai quen nhau đến nay đã gần được 5 năm rồi, hai đứa quen nhau qua sụ giới thiệu của một người bạn. Cô bạn này là người rất lanh lợi, tuy không đẹp nhưng lại có duyên. Thực ra, lúc đầu anh có ý với cô bạn này nhưng cô ấy đã có người yêu và không có ý gì với anh này nên cô ấy chủ động giới thiệu cho em.
Lúc đầu, e cũng không có ý gì với anh, chỉ là chi bạn rủ đi cafe thì đi thôi, Nhưng sau đó, anh xin cô bạn em sdt của em và liên lạc, lúc đầu thì là nt hàng ngày, ngày nào củng nhắn tín, điện thoại, rồi qua nhà cô bạn chơi, anh và em gặp nhau nhiêu hơn, nói chuyện nhiều hơn. Anh cũng quan tâm em nhiều hơn, hàng ngày làm việc xong 9h tối là qua e chơi, cũng chỉ ngồi nói chuyện, cùng nhau xem phim, 11h anh về.
Thời gian trôi qua, 6 tháng sau em nhận lời làm bạn gái anh. Ngày nào anh cũng qua em, trừ khi nhậu xỉn. Mọi thứ êm đềm trôi qua, e cũng thương anh nhiều hơn.
1 năm trôi qua, khi anh ấy biết dùng đến facebook, thì em phát hiện ra anh lừa dối em để tán tỉnh với cô bé cùng quê, cô bé đó len SG học, anh làm quen qua facebook, họ nói chuyện với nhau hàng ngày. Em tình cờ biết được vì cô bé đó share nội dung yêu thương trên facebook của anh ấy, e nghi ngờ nên tạo 1 face ảo để kết bạn và trò chuyện với cô bé đó như một người bạn bình thường. Cô bé đó còn nhỏ nên dễ dàng kết bạn và cũng dẽ dàng tâm sự với nhau.
Em đã rất đau lòng khi nghe cô bé nói đã có bạn trai và bạn trai đó chính là ông bạn trai quý hóa của em đó ạ. Đây là người đầu tiên em nhận lời yêu, và cũng là người e muốn cùng nhau đi đến cuối con đường. Thế mà, mọi thứ như sụp đổ, đây là lần đầu tiên e nếm trải cảm giác đắng lòng này.
Lúc đó, em không kiềm chế được cảm xúc nên gửi đoạn chat cho anh ta, nhưng anh ây chối, nói là chỉ xem như một đứa em cùng quê, lên trọ học nên anh quan tâm như em út trong nhà, nếu em muốn anh không qua lại với bé đó nữa thì từ nay anh sẽ không liên lạc nữa. Em im lặng, và vẫn trò chuyện với bé đó. Lúc đó tạm thời anh hạn chế qua chỗ bé đó nhưng vẫn sáng chiều nt, gọi điện. Rồi lên facebook trò chuyện.
Em cũng sợ rằng bé đó ngộ nhận tình yêu của anh ấy nên đã hỏi dò, thì bé đó nói “anh có nói thương em mà, không thì em đâu có quen”, anh ấy còn nói với bé đó anh rất bận công việc, nên khi đi làm, đi cafe, đi với bạn, thì bé đó đừng gọi điện thoại, vì anh sẽ không bắt máy, cũng không được nt hỏi anh ở dâu, anh làm gì vì như vậy giống kiểm tra anh. Và bé đó tin vào những lời đó vì nhà bé đó biết gia đình anh ta,gia đình bé đó cũng đồng ý anh ta. Hơn nữa em ấy nghĩ rằng người lớn tuổi như anh ta sẽ chững chạc và sẽ không đùa giỡn chuyện tình cảm như vậy.
Trò chuyện với bé đó, em biết thêm nhiều chuyện, khi anh ta đang nt với em, thì anh cũng nt với bé đó, anh ta nói dối em rằng về quê nhưng thực chất là qua chở bé đó đi chơi, hôm đó em biết chuyện vì đang nt face với bé đó, thì em ây nói là bạn trai qua chở em đi chơi rồi. Em giả vờ gọi điện cho anh ta, thì anh ta ậm mờ nói anh chưa về quê, đang đi nhậu với mấy bạn. Sau đó e cúp máy, anh ta nt, e không trả lời, Sau 1 tiếng thì thấy anh ta goi cửa, e chẳng nói gì, anh ta giả vờ nói mới đi nhậu về, sỉn rồi nè em. Em cũng chẳng thèm nói gì nên anh ta đi về.
Sau đó em nhan tin chia tay, anh ta níu kéo, sau một hồi em vẫn quyết định chia tay, thì anh ta cũng đồng ý. Im lặng khoảng 1 tuần, anh ta nt lại cho em, mời em đi ăn nhưng em không trả lời. Rồi tối hôm đó anh ta qua nhà em, anh ta nói xin em cho anh ta thời gian 1 tháng để chia tay cô bé đó, vì anh ta sợ cô bé đó buồn, anh muốn dừng lại từ từ để cô bé đó không bị sốc. Vì còn yêu nên em đồng ý cho anh ta cơ hội 1 lần.
Trong thời gian đó em vẫn nc với bé đó, và biết hai người chia tay rồi, sau đó thì cô bé đó đi lấy chổng, là một người cùng quê với em ấy, giờ cũng đã có con.
Em đang trong giờ làm nên mới viết được tới đây, tối em xin kể tiếp ạ