Tình yêu của mình bắt đầu thật đẹp, thật hạnh phúc. Anh ấy hơn mình 8 tuổi. Mình nghĩ anh ấy yêu mình thật lòng. Hồi mới yêu nhau chúng mình đã có rất nhiều kỉ niệm, cùng nhau chạy dưới cơn mưa, a bắt đom đón cho mình, làm thơ tặng mình... Mùa chúng mình là mùa hoa sưa. Loài hoa chợt đến rồi chợt đi. Đến giờ tình yêu của mình đã gần đc 1 năm. Cũng đã nhiều lần cãi nhau mình đòi chia tay nhưng rồi lại quay lại. Mỗi lần như thế đều do mình gây sự. Gần đây mình tự nhiên thấy vô cùng chán bản, cảm thấy a cũng thay đổi rất nhiều. Ko còn quan tam mình nhiều như trước. Ngày trước giận dỗi anh luôn dỗ dành còn bay giờ mình dỗi a mặc kệ tỏ ra ko có chuyện gì. Thực sự mình cảm thấy bay giờ tình yêu của mình rất nhạt nhẽo. Mình ko muốn tiếp tục nữa. Mình là người khá tham vọng mà a thì vẫn chưa có gì, bây giờ anh mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Anh lấy lý do là bận công việc nén ko quan tam đa nhiều. Mình nên tiếp túc mối quan hệ này ko? Mình muốn kết thúc nhưng tính mình hay bị mủi lòng. Cần 1 lời khuyên. Nói thêm là mình và anh đã quan hệ. Gần đây mỗi lần quan hệ xong là anh lăn ra ngủ kêu mệt hoặc xem game. Mình rất buồn