Hôm nay em online ,em đọc trên dòng status "còn 17 ngày nữa tui đi hỏi vợ" trên icon của anh.Lòng chợt buồn mặc dù thông tin này em đã biết qua đứa bạn chung.Mối tình đầu chia tay vì nhiều lý do và em hiểu vì Mình yêu nhau khi còn quá trẻ cái tuổi còn sống nhờ vào ba mẹ và không đủ chính chắn cho quyết định ngày chia tay.Đã 7 năm qua,sao trong lòng em lúc nào cũng muốn biết anh như thế nào,anh sống ra sao.Có lẽ mối tình đầu em hi vọng nhiều,vun đắp thật nhiều,tin tưởng và yêu thật nhiều nên dù hiện tại em có cố gắng vẫn chưa thể quên được.Em giận mình không thể nào quên và thật lòng mong bản thân bình yên không muốn nhớ lại.Nhưng thời gian thật vô tình với em vì dù đã 7 năm nhưng mỗi khi quay về ngang lối đó,bờ sông đó,con đường đó thì hình ảnh anh lại hiện về rất rõ.Em giận mình lắm nhưng em không thể điều khiển được mình.Ngày chia tay anh nói có lẽ sẽ không bao giờ quên em,không cưới vợ trước em,vậy mà....Nhẫn tâm hơn mọi cảm xúc của tình yêu mới anh đều share trên facebook,anh đang hạnh phúc hay là anh cố tình cho em biết.Em không trách ai chỉ trách bản thân mình quá đa cảm,tự làm khổ bản thân mình.Mặc dù em đang hạnh phúc với người yêu em thật lòng và lo lắng cho em,nhưng em không thể nào xóa bỏ được hình ảnh anh,em biết đó là điều em có lỗi nhất với người yêu hiện tại.Em biết mình không nên nhưng em không thể.Làm thế nào để quên được đây,anh cũng sắp cưới vợ và em cũng sẽ phải lấy chồng.Có ai đau khổ vì mối tình đầu như mình không?mình không hề chia sẻ với ai,vì ai hỏi mình cũng nói rất cứng rắn là quên rồi và không còn gì nữa.Nhưng chỉ lòng mình mới biết.