Năm nay nàng 33 tuổi. Cái tuổi mà xung quanh nàng bạn bè đang được hưởng hạnh phúc bên gia đình cùng những đứa con nhỏ.Chỉ mỗi nàng lúc nào cũng mang một nỗi buồn chất chứa mà khi có cười mọi người vẫn bảo là nụ cười đau khổ.j.


12 năm về trước nàng là sinh viên năm thứ 2 của trường ĐHKT . Mùa hè năm ấy vì chăm người nhà ốm nên nàng ở lại xóm trọ, lúc đó mọi người về nhà nghỉ hè hết chỉ còn 2 phòng trọ là nàng và 3 chàng trai bên canh. Tối nàng nấu cơm cái giêng của xóm nàng cạn khô nước, nàng sang hàng xóm xin nươc. Cả xóm trọ bên ấy cũng chỉ có một phòng có người ở lại nang ngó cổ vào : Anh ơi cho e xin xô nước. Trong phòng là một chàng trai cao rao mặt có ít mụn nhưng nói chung là đẹp trai. Chàng không đáp nàng hỏi lại lần nữa chàng cũng không đáp lại. Chắc ông này kiêu hỏi không nói( nàng nghĩ bụng thế)


Khoảng 8h cơm nước xong nàng ra cửa hóng mát, chàng trai hàng xóm đó cũng ra nói đôi ba câu chuyện. Nàng hỏi chàng có phải em họ ca sĩ Phi Hùng không mà sao trông giống thế. Chàng rủ nàng ra đường hóng gió cho mát. Nàng đi.


Cuối con đường có một gồ đất trống chàng và nàng dừng lại đó nói vài chuyện linh tinh mà nàng không nhớ nổi nữa.


Nàng đứng dậy bảo về, bất ngờ chàng cầm chặt cổ tay nàng và nói: Đố em rút tay ra được. Nàng cố rút tay ra ma không được chỉ nghĩ anh này đùa dai thế. Thôi đi về. Nàng nói


Bất ngờ chàng dật mạnh tay kéo nàng áp chặt vào chàng. Bờ ngực vạm vỡ cánh tay rắn khỏe. Chao ôi, chắc như


đinh nàng vùng vẫy và huy động toàn bộ sức lực để thoát ra nhưng không được. Nàng gào khóc, van xin, giãy giụa nhưng không được 1h, 2h rồi nàng mệt không buồn làm gì nữa.


Chàng nâng cằm nàng lên và hôn. Nụ hôn đầu đời, nàng thấy trái đất như quay cuồng, nàng cũng chẳng hiểu sao nữa nhưng cũng thấy tuyệt vời. 10h hai người trở về xóm trọ.


Cả đêm nàng không ngủ được, không hiểu chuyện gì xảy ra cả, nàng nhớ về nụ hôn ấy, xấu hổ, thẫn thờ. Những lời xì xào của các anh hàng xóm. HÌnh như họ biết nàng làm chuyện đó hay sao....


Nàng đã từng tuyên bố với hàng xóm nàng không bao giờ yêu cả, chắc nịch như thế. Xấu hổ quá.


3 tuần sau nàng chuyển xóm trọ