đã 5 năm 2 đứa quen nhau,lúc đầu wen ấy đã có tính lăng nhăng,vì yêu em bỏ qua hết.
Giờ thì ấy có người khác trong khi em vẫn quan tâm,yêu thương hết mình
1 2 tháng trôi qua,em mới fat hiện dc ấy dối em vẫn di chơi với người khác(tối ấy dạy học mấy đứa trẻ mà đã nghỉ dạy từ lâu)
em chủ động chia tay ,ấy đồng ý ,nhưng em ko làm dc, chia tay 4 đêm em thức trắng 4 đêm,mong nhớ giận hờn,hix,thế là em lại chủ động liên lạc và muốn quen lại và mong ấy ko lăng nhăng nữa,ấy dồng ý
rồi đâu cũng vào đấy,giống như trước,buồn lắm,mà giờ người đã đổi thay,người ko còn để ý chút ji về cảm giác em,em chia tay nhưng lại ko làm dc,thật sự em ko thể sống thíu ấy
Giờ ấy nói tiếp tục quen binh thường nhưng ấy muốn làm gì thì làm,dừng gọi đừng phiến ấy muốn di với ai thì kệ.
Giờ em buồn lăm,em ở nhà buồn còn ấy thì chơi vui vẻ,gọi đt ko có nhà ,di động ko bắt máy
e đau lòng lắm,nước mắt rơi,giận lắm nhưng cũng ko thể nói gì dc,nói thì kêu ko thix thì chia tay đi
Tại mình thôi,đàn ông gì yếu đuối quá, ko bỏ dc,giờ muốn gặp cho đo nhớ mong thì lai nói có tiền ko , dẫn tui đi ăn uống nhà hàng tui mới đi...đau lòng thằng sinh viên
:Sad::Sad:
thôi thì tình anh chấp nhận yêu trái tim em 2 người,đành cố giấu nước mắt nỗi đau từng tháng năm vì a ko thể quên bóng hình em...
Sống lây lất qua ngày , mong trời thương để thời gian bôi xóa tất cả,mơ 1 ngày có nụ cười trọn vẹn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Lúc ấy mình đã rất đau khổ, thật sự chỉ...
hic bik nhục chứ, nhưng mà do...
tớ ko thất tình mà là dứt tình bạn ah ... cảm giác sẽ có hơi...
E thấy các cụ nhà mình hay khuyên con gái: "Cắt dây duyên tiền kiếp"!
Em thấy bác nếu có thấy cái dây nào còn lằng...
Bạn nào mún chat chit tâm sự với cả boisad thì add nick nghen. Tớ xin nick bạn gái bạn í mà bạn í lại cho nick bạn í,...
uhm, minh add nick rồi,rất vui dc làm quen...