Em thích cậu ấy đơn phương 1 năm trời. Nhưng lúc đó trong mắt cậu ấy ko hề có em, lại chẳng bao giờ nói chuyện trực tiếp với nhau. Nhưng em vẫn luôn đứng từ xa quan sát, để ý mọi lời nói, cử chỉ... Chuyện em thích cậu ấy em ko hề cho 1 ai biết cả,tất nhiên cậu ấy cũng ko biết. Ngoài mặt em luôn tỏ ra hết sức bình thường, ko quan tâm ( trong lòng thì ngược lại). Đó là mối tình đầu của em, ng đầu tiên khiến em rung động, vậy nên khoảng mấy tháng trước, khi em phải dặn lòng mình là quyết tâm từ bỏ tình cảm này, quả thực là đau đớn. Nhưng em nghĩ rằng mình ko thể mãi ôm 1 thứ tình cảm vô vọng như vậy nữa, phải sống thật vui vẻ dù ko có cậu ấy. Vả lại, có nhiều điểm em ko hề thích ở cậu ấy,2 đứa chưa chắc đã hợp (vậy mà em vẫn cứ thích, dù thấy hơi khó chịu vs n~ điểm xấu ấy)
Sau quyết định ấy, em thấy vui vẻ ,yêu đời hơn, nghĩ về cậu ấy ít đi ,chăm chút bản thân hơn, tần số khóc thầm 1 mình cũng giảm dần về 0 (=..=). Có lẽ điều này đã tạo nên chuyển biến tích cực ở bản thân em...Rồi 1 ng bày tỏ t/c với em, em cũng có thiện cảm với ng ấy, nhưng em quan tâm chứ chưa bao giờ thể hiện điều gì quá với ng ấy cả, bởi nó trên tình bạn, nhưng chưa tới tình yêu. 1 điều quan trọng nữa : tình cảm của em với người này so với cậu bạn kia thì không thể sâu đậm bằng; tgian tiếp xúc lại ít hơn nhiều so với việc giáp mặt cậu bạn kia hằng ngày.
Đó là mới đầu, và em đã đinh ninh rằng mình sẽ nhanh quên cậu bạn kia và sẽ sớm vun đắp đc t.c với ng` này. Nhưng bỗng nhiên thời gian gần đây, cậu bạn kia có những thay đổi thật lạ. Trc kia em nói gì, làm gì cũng như vô hình trong mắt cậu ấy (tủi thân :( ), mà giờ, trong cuộc nói chuyện chung, cậu ấy để ý hơn, chú ý lắng nghe em, rồi trả lời, bắt chuyện.,vv.. Vô tình em với cậu ấy cũng tham gia cùng nhau nhiều hoạt động, tiếp xúc và nói chuyện nhiều lên đáng kể (cười đùa thì vô số), ánh mắt cậu ấy cũng rất khác. Sự thay đổi này phải nói là rõ rệt. Cậu ấy cười với em, thi thoảng quay sang nhìn em @@ Em đã luôn cố kìm nén tình cảm, nhưng với đà này có khi em lại đổ cậu ấy 1 lần nữa mất :<
Giờ thì em gần như thích 2 người cùng lúc :( Tình cảm với ng kia thì đang có dấu hiệu đi xuống vì khá ít tiếp xúc ( chủ yếu duy trì qua fb, tuần gặp 2 lần) còn với cậu bạn này thì càng ngày càng ....
Không biết có chị, mẹ nào rơi vào trường hợp như em chưa ạ? Em khó xử nhưng cũng ko biết nên hỏi gì bây giờ nữa, chỉ mong có 1 lời tâm sự hay khuyên nhủ nào đó thôi :<