Có một vấn đề nan giải mình muốn tham khảo ý kiến các bạn.
Hai người một trai một gái đang có một tình bạn đẹp và vui vẻ (ko phải bạn thân), bỗng nhiên một ngày xấu trời chàng trai nhận ra cô gái bắt đầu có những cử chỉ khác lạ, mức quan tâm đến mình vượt lên trên mức bình thường. Thật tuyệt phải không nhưng vấn đề ở chỗ là chàng trai chỉ muốn coi cô gái là bạn mà thôi và bắt đầu phải tìm các giải pháp tế nhị để ko làm cho mối quan hệ trở lên gần gũi hơn. Cô gái phản ứng lại bằng cách hoặc là im lặng hoặc là có các phản ứng tiêu cực và mối quan hệ bạn bè bỗng trở nên gượng gạo và không còn như xưa nữa.
Việc này xảy ra nhiều lần, với nhiều người, và mình rất tiếc vì điều đó. Mặc dù hiện tại vẫn là bạn bè, nhưng sự vô tư và tự nhiên đã bay xa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
- ai nói gì cũng tin
- thích ăn dưa bở
Nhưng cũng may vì 2 lai nên có đặc tính...
Trời đã sang thu rồi, mùa thu cho em, mùa thu cho anh, mùa thu cho chúng ta :)
Khi mọi thứ kết thúc....
Mình cũng dừng lại và chọn cách không liên lạc
Cũng nhiều năm rồi...
Bây giờ chỉ...
Đôi khi có thể chấp nhận cho tình yêu ra đi, người yêu ra đi,...
Không còn trong nữa rồi :D
Mà sao bạn 130411 xóa bài thế nhỉ. Ý kiến của bạn rất có giá trị tham khảo...
Khà khà... vậy là đã...
Cái chính là tâm trong :)
Có chứ bác,nhưng mà đến lúc...
Chả hiểu gì mấy......
có nhiều người khi biết rằng ko thể để mối quan hệ tiến xa hơn nữa ... khi đó quyết định dừng lại ... nhưng đối với nhiều người...