thời gian cũng thấm thoát trôi qua ... bao nhiêu chuyện xảy ra với tôi , nhìn lại mình tôi đã tàn tạ đi nhiều mà quên mất mình là ai , nay tôi xin kể các bạn nghe về chuyện tình của tôi đổ vỡ như thế nào và mong nghe những lời khuyên chân thành từ các bạn
xin lưu ý đây là 1 câu chuyện thật , tôi là nhân vật chính , nên mong các bạn độc giả cmt lịch sự
Tôi định cư ở canada , mỗi năm tôi dành 6 tháng để về vn để nghĩ dưỡng , cách đây gần 2 năm , trong 1 buổi tối ngày cuối tháng 2 , tôi ngồi uống với 1 nhóm bạn bè e út cho vừa thắng độ ăn mừng , thì người bạn thân của tôi chơi với nhau 15 năm từ thưở học trò đến bây giờ gọi tôi và nói :
-chú đang ở đâu , gọi vô số này đón bé này ra ngồi quán mình uống chơi vài chai.
tôi chợt bất thần và suy nghĩ có nên đi không vì vai trò là anh cả mà bỏ bọn nhỏ đi với gái thì hơi kì , nhưng bọn em út lại rất biết điều , không làm tôi khó xử
-anh 3 đi đi , bận việc thì cứ đi , anh em còn ngồi với nhau nhiều mà lo gì.
thế là tôi vui vẻ cười rồi gật đầu , tôi mặc áo vào sau khi cạn sạch lon và dắt xe ra đi đến nơi hẹn , tôi không nghĩ là cuộc đời tôi lại thay đổi từ lúc này , 10' sau tôi có mặt tại điểm hẹn , trong thời gian chờ tôi sợ mùi thuốc lá , mùi bia hôi tôi mở cốp lấy chai nước hoa PlayBoy Vip ra xịt rất nhiều , đang xịt thì cô gái kia đi bộ ra , tôi nhìn cô ấy , cô ấy nhìn tôi , tôi rối quá tôi liền cười thật nhiều và pha trò cho đỡ ngại , đón cô ta xong tôi chạy đến nhà bạn tôi và tống 3 ra 1 quán gần nhà cho tiện , ngồi uống mỗi người tầm 4,5 chai thôi , ăn vài món ăn thì cô ta bỗng kêu đau bụng , tôi bay thẳng lên xe chạy đi mua thuốc cho cô ta ở tiệm thuốc đối diện bệnh viện từ dũ
-anh ơi bán cho e vài liều thuốc điều hoà kinh nguyệt.
tôi nghĩ nhiều thuốc lắm , nhưng thật ra có vài viên màu hồng thôi , tôi mang về cho cô ấy uống , cô ấy bảo
-em bị đau bao tử , a nh mua thuốc gì thê ?
-thuốc đau bụng kẹt đó.
-trời ơi em đau quá.
tôi cũng k biết làm sao , tôi vội bảo bạn tôi kết thúc buổi nhậu , tôi chở e đi mua thuốc chữ P và đưa e về nhà nghĩ ngơi , e cũng vui vẻ nói nhưng những cơn đau dạ dày đó làm e khó chịu nên nói chuyện lắăp bắp.
tới ngỏ tôi đợi em vào hẳn trong , vì khuya tôi sợ không an toàn , đứng đó đợi 10' tôi thấy ổn nên tôi về nhà , quả thật uống từ trưa nên say khướt mèm , về chỉ gục xuống giường mà ngũ thôi và không quên gọi đt cho em với vài câu ngọt ngào
-vợ còn đau không ? nghĩ ngơi đi nha , chồng say rồi , chồng ngũ đây.
-vẫn đau , a ngũ đi e nằm tý chắc hết
-uh nếu có cần a thì gọi a tiếng a lên rước e đưa vô bệnh viện
-oh e biết rồi
vừa buông đt xuống tôi ngũ lúc nào không hay cho tới trưa chiều hôm sau , tôi thức và gọi cho em , theo lời kể của bạn tôi là em phụ 1 người chị bán shop nên tôi nghĩ gọi giờ nào cũng được
-vợ đang đâu đó ? khoẻ hơn chưa ?
-em khoẻ hơn tý rồi , e đang spa chiều e mới làm tới tối
-oh vậy vợ làm ra rồi gọi cho chồng nha , tối lại ngồi lai rai với khôi
-oh ok a.
hầu như ngày nào tôi cũng nhậu với bạn bẻ anh em suốt đến khuya , nên hnay không ngoại lệ tôi ngồi với đám em tới tối khoảng 9h tối tôi không nhận được hồi âm của em , tôi nghĩ mình chời trong sự thất vọng , tôi mới gọi bạn thân tôi
-liên lạc với linh không được , thôi ae mình ngồi luôn đi , dù sao trc giờ ngồi đêm cũng chỉ 2 thằng
-ok về quán mình đi
từ nhà tôi chạy ra quán mất tầm 3' vì sát bên , bọn tôi cũng bày biện đơn giản , vài lon bia , vài món án vặt để uống , ngồi được gần 1 tiếng thì cô ấy gọi tôi
-em đang trên xe , chạy ra quán , đợi e nha !
-uh, em ra đi.
tôi trả lời trong giọng điệu và bất cần , 2-3 cuộc đt như thế tôi chợt nghĩ , làm cái quái gì mà lâu thế , trên đường từ Tây Tạng về ah ? thì khoảng 11h hơn e có mặt ở đó , 1 người đàn ông chở tới thả ở góc đường đối diện nơi tôi ngồi , tôi lái xe qua đón e về bên đây , hỏi e ăn gì và định đi mua
-em ăn gì chưa , ăn gì a đi mua cho
-uhm e muốn ăn cua
-ok đi , a chở đi mua.
đer bạn tôi ngồi 1 mình , tôi chở e đi mua cua và sò huyết về làm mồi , về đến nơi cả 3 nc vui vẻ , uống và đùa giỡn , nhưng hnay e tỏ thái độ với tôi , k gần tôi , làm tôi cũng hơi sượng mặt và ngại phần nào đó nên cũng hơi cứng tiếng lại và giữ khoảng cách với e.
khi uống xong , e than mệt vì uống k nổi nữa , tôi thấy e có dấu hiệu say sĩn khi vừa đến gặp tôi rồi , tôi đành cáo biệt ng bạn thân đó và chở e về , nhưng tôi không chở về mà tôi chở vòng vòng để nói chuyện , hóng mát , trong người có tí rượu bia , tôi có chút hành động thân mật với e , vòng tay ra sau ôm eo e , em thì mệt lã người dựa vào tôi , ôm tôi ngũ , bất chợt tôi có tin nhắn đt từ ông anh lớn "tao đàn chờ mày sang uống đấy , hẹn tao 12h đêm mà giờ mấy h chưa thấy mặt"
hoàn hồn nhìn lại đồng hồ đã điểm 2h hơn rồi , thôi bỏ xừ rồi phải đến thôi , tôi liền nt lại "e đang trên đường từ q7 về a chớ lo e uy tín đầy mình"
tôi sợ trễ quá bị trách , rồi em không vào nhà được , tôi chạy vào 1 khách sạn gần đó , tôi không hề có ý định gì ngoài việc cho e vào ngũ và tôi đi nhâu khi nào e thức thì tôi đón em và thanh toán cho em tiền phòng , tới nơi e tỉnh giấc em khăng khăng đòi về , thế là tôi đành chở e về tới bình thạnh , mất hơn nữa tiếng , cũng như trình tự đợi thêm 10' ổn thì tôi lại đi , chạy như cướp giật để đến quán của ông anh bành trướng ấy nhậu như đã hứa , tới nơi nghe chửi trước tiên , nhưng không sao lỗi mình mà , sau thì đâu lại vào đấy , ăn nhậu vô tư ... ae cười nói chả ngại gì cho tới lúc say k còn biết gì , gần 6h sáng tôi lết về tới nhà , lại gọi cho e nói vài câu như hôm trước và gục xuống ngũ
hôm sau e gọi đt rủ tôi
-hnay đi xem film nha a , e muốn xem film
-ok e tí a về đón e nhé , a đang ở xa có việc , xong a về
-ok a.
hơn 1h trưa , vẫn bộ đồ đó , vì tôi k kịp về nhà tắm rửa thay đồ , tôi chạy đến đón e , có chút mày khét nắng rồi chở e vào rạp galaxy nguyễn du , mua 2 vé xem phim Quả Tim Máu và phần bắp ráng 2 ly nước ngọt kèm theo 1 hot dog , vào xem tôi luôn giữ uy nghiêm lịch sự , và tôi thật sự xem film kinh dị mà k thấy chút gì thay đổi trên sắc mặt , có lẽ nhờ vậy mà e có đôi phần yên tâm khi ngồi cạnh tôi , e đút tôi ăn bắp rang , tôi cười thầm và quyết định tấn công e , tôi đưa tay lên sờ đùi e , e k phản ứng thế là tôi sờ mạnh bạo hơn , xem hết bộ film tôi với e vui vẻ ra về , chở e về mà lòng còn xao xuyến tối hôm đó e gọi tôi nói về quê , làm việc ở quê , thế giới di động gì đó , tôi tiếc lắm chỉ nói vài câu
-vợ k lên sg với chồng nữa ah ? chồng 1 mình sẽ buồn lắm đấy
-thì e rảnh lên chơi với a.
rồi 1 ngày , 2 ngày trôi qua , ngày thứ 3 e gọi tôi , bảo tôi xuống biên hoà đón e , quả thật tôi lười lắm , đg xa , lái xe mệt lại còn k biết đường , tôi định từ chối rồi , nhưng k hiểu tại sao tôi lại đồng ý và kêu e hướng dẫn đường , e hướng dẫn 1 cách mà tôi k hiểu nổi
-a chạy ra hàng xanh , chạy đến cầu đồng nai rồi qua cầu vượt quẹo phải , chạy tới đèn xanh đèn đỏ gọi cho e
-ok e a đi đây
k chần chờ , tôi leo lên xe phóng 1 mạch , vì k biết đường nên tôi chạy đường cầu bình triệu ra thủ đức , sau này mới biết chỉ cần thẳng hàng xanh ra suối tiên nhanh hơn , khi tôi tới thủ đức , lúc này mất phương hướng hỏi 5-6 lần mấy chú xe ôm chỉ mới ra tới đc ngã tư thủ đức , thật mệt và ê cả mông khoảng 30p sau tôi mới tới chỗ e nói , vị chi khoảng 1h30p mới tới đó , sau này quen đường đi có 20-25' thôi , tôi gọi e
-a rồi , đèn xanh đỏ nè , e ra đi
-rồi đợi e chút
5 phút trôi qua , 10 phút rồi lại 20 phút tôi sót ruột , thầm nghĩ k lẽ đi xa vậy leo cây trời ? thôi ráng chờ thêm tí , gần 1 tiếng sau bao cuộc gọi e mới nhờ ai đó chở ra , rồi e đi bộ tới xe tôi khẩu trang và tôi chở e về sg , đêm đó tôi vui lắm , đi trên đường tỉ tê bao nhiêu thứ trên đời , rồi tôi chở e về nhà tôi , tôi định bảo e ngồi chờ tôi tắm thay đồ cho sạch sẽ , e vừa tới trc nhà tôi , e k chịu vào mà đòi đi chỗ khác , ba tôi nghe tiếng xe ra xem , thì tôi rồ ga chạy , e chỉ kịp cúi đầu chào ba tôi , trên đường đi , tôi nói e cho tôi tắm chứ , k thì tôi vào ks tắm chứ k dơ cả ngày vậy được bụi bậm đi xa lộ mà , e đồng ý , tôi phi thẳng vô 1 ks quen của tôi thường thuê dài hạn trước đây , lấy phòng xong tôi và e lên phòng , tôi bay vào nhà tắm ngay , vừa tắm vừa hát vì vui khi có e bên cạnh , nghĩ chắc tôi yêu e rồi , tắm xong tôi mới nhớ , khăn xếp trên giường , nãy quên lấy theo vào nhà tắm , tôi gọi e
-e ơi lấy khăn dùm a
-k tự lấy đi
-lấy dùm đi
-k mà
thế là hết cách , tôi đành dùng quần che lại rồi chạy ra lấy khăn lau sạch người , tôi bước ra k mặc đồ vội vì nghĩ sẽ nghĩ ngơi tí rồi đi ăn uống đi chơi , trong lúc đó tôi thấy e có biểu hiện bất thường , cầm lược chải đầu suốt k ngừng nghĩ , ánh mắt thì đờ đờ , tôi mới lại gần e , ôm e từ phía sau , e đẩy tôi ra nhưng hành động đó yếu dần dần khi tôi cho tay vào giữ 2 chân , tôi ôm e và bế e lên giường , tôi đè mạnh e xuống và cởi đồ e ra mọi trơr nên khó khăn hơn khi e cầm remote , ly đập vào đầu tôi , nhưng tôi kiên quyết làm cho nên chuyện ... e rồi cũng thả lõng cơ thể , e nói
-tắt đèn,a mang bao đi
-đàn ông thế kỉ 21 mà luôn có sẳn trong bóp mà e
mọi việc cũng đã đến , tôi và e siết chặt lấy nhau sau khi đến với nhau , rồi tôi đưa e ra quán nhậu của bạn tôi để bồ bổ cho 1 ngày mệt mỏi , e đút tôi ăn , rót bia tôi uống ... tôi cảm giác được phục vụ như quán bia ôm vậy , rất lành nghề và chuyên nghiệp , uống xong tôi hỏi e
-e muốn đi đâu nữa k ?
-tuỳ a thôi
-thế đêm nay ở bên a nha.
-oh nhưng mà k ở ks hồi nãy nữa đâu , ks đó giống cái tụ điểm ăn chơi của a vậy , đi chỗ khác đi
-uh ok qua ks kế bên cũng quen với a nhưng a ít vào
-oh.
tính tiền xong , tôi chở e lao thẳng vô ks NL kế bên ks lúc nãy , thế là cả 2 lại quấn lấy nhau 3 lần nữa trong đêm đó , nhưng tôi k mang bao , tôi muốn linh có thai , và sinh con cho tôi , nhưng chính tôi cũng k ngờ suy nghĩ đó đã giết chết tôi trong thời điểm này