Mình năm nay ngoài 30 tuổi, đã ly hôn và có 1 con trai. Mình ngoại hình cao ráo trắng trẻo nhưng nhan sắc bình thường, công việc cũng bấp bênh, giờ đang ở nhà ngoại. Năm ngoái mình có quen 1 người đàn ông qua trang báo kết bạn. Anh ấy nói rằng đang công tác tại 1 tổ chức lớn thuộc ngành an ninh và như mình tiếp xúc thì thấy anh là người rất giỏi và từng trải, đã ly dị vợ nước ngoài và cũng có 1 con trai. Ban đầu mình cũng không tin lắm, không tin vào mấy chuyện tình quen qua báo chí, mạng xã hội nhưng a đã làm 1 số việc khiến mình tin tưởng. Anh dẫn mình đi giới thiệu với vài người bạn, anh dẫn mình qua nhà chơi. Anh còn hứa hẹn 1 đám cưới linh đình. Mình đã đặt niềm tin và hy vọng rất nhiều, giờ mình lớn tuổi rồi, mình không còn trẻ để theo đuổi những cuộc phiêu lưu tình cảm. Giờ yêu là xác định cưới chứ không phải yêu để chỉ là tìm hiểu. Vừa rồi, mình phát hiện ra 1 việc động trời, mình cầm đt anh, điện thoại anh reo và mình nhìn thấy chứ “ Vợ yêu đang gọi”, mình thực sự chết đứng, bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu. Người phụ nữ kia gọi liên tục, mình đã hết sức lấy can đảm và giữ bình tĩnh để nghe máy, giọng người phụ nữ đứng tuổi ở miền Nam kia vang lên, mình hỏi


- Chị là vợ a N ạ?


- Đúng r


- E tưởng anh ấy đã li dị vợ người singapore rồi mà


- Tôi đang nuôi con trai anh ấy đây, tôi viết đơn rồi xem anh ấy có đủ can đảm dám li dị không.


Cuộc nói chuyện ngắn ngủi khiến mình như rụng rời chân tay. Anh chưa li dị vợ sao lại bảo li dị rồi? Người vợ nước ngoài kia thì sao?...bao nhiêu câu hỏi bủa vây. Anh bảo con trai sống với ông nội sao giờ lại đang được nuôi bởi người vợ nào vậy? Mình đang bị ám ảnh bới cái tên” vợ yêu”, liền thử gọi vào máy anh xem anh ta lưu tên mình là gì? Hóa ra anh không lưu tên mình, cũng chả lưu tên gọi thân mật nào của mình mà thay bằng 1 cái tên khác. Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa? hàng ngày gọi mình với tên vợ yêu mà lưu 1 cái tên chả liên quan đến tên thật của mình, còn người phụ nữa khác lại lưu “Vợ yêu”. Mình thực sự sốc, mình lấy can đảm hỏi anh ta lừa dối mình đến khi nào? Chưa li dị mà bảo li dị. Cảm giác bị lừa dối thật khủng khiếp, mình chỉ muốn khuỵu xuống. Anh ta bảo mình đừng nghĩ quá thế, anh ta li dị rồi. Mình cảm giác như đang bị lừa mà không hề biết, ngồi bình tĩnh xâu chuỗi lại một số thứ, mình thấy có gì đó rất bất thường. Quên yêu nhau mà không abo giờ anh ta hỏi mình làm công việc gì, chỉ hỏi mình làm ở đâu? Mình không phải dạng ham của cải vật chất nhưng mình không tránh khỏi băn khoăn. Lần đầu anh ta bảo đi công tác có mua quà cho mình, sau rồi va li bị thất lạc. Lần nữa gia đình mình có giỗ, anh ta bảo qua sau rồi đến ngày lại đi công tác. Ngày Tết anh ta bảo đi trực, valentine với mình cũng như ngày thường. Mình nghĩ nếu có ý định nghiêm túc với mình, anh ta phải qua nhà mình chúc Tết chứ. Dù bận nhưng chả lẽ trước, trong và sau không rảnh chút nào sao? Gần hết Tết anh ta còn bảo bị thương nữa, cứ như trốn tránh vậy. Tóm lại những gì anh ta hứa, anh ta bảo chỉ là lời nói chứ chả thực hiện được cái nào. Giờ mình bế tắc quá, mình thấy hụt hẫng và rất đau lòng. Các bạn cho mình lời khuyên với.