Chào các mẹ, lâu lắm ko vào diễn đàn, nay mình chia sẻ cho các mẹ câu chuyện của mình với ông xã. Hai đứa mình bén duyên từ chính ưebtretho này luôn và giờ mình đã có bé gái kháu khỉnh.


Mình viết bài này vì biết có rất nhiều thành viên ở webtretho mong muốn tìm đc bạn đời trên này. Trước mình cũng vậy hí hí. Lên đây chủ yếu để tìm đc bạn đời may mắn là mình đã tìm đc đối tượng quá chuẩn, quá tâm lý, quá yêu vợ yêu con.


Nên bạn nữ hay nam nào có ý định tìm nửa còn lại trên này thì đừng nản chí nhé. Trc mình cũng chủ động nt làm quen zai này đấy. Nghĩ lại là gian nan quá cơ


Gởi từ ứng dụng Webtretho của mebong989