Mình năm nay đã trải qua 25 mùa trăng tròn mà sao mình thấy khó để tìm 1 người bạn gái hiểu và yêu mình thế. Cũng đã yêu đơn phương, cũng đã thích 1 ai đó thật sự và quyết tâm theo đuổi người đó nhưng thật sự cảm thấy khó quá và cái kết cay đắng của mình là vẫn cô đơn. Nghe nói là học đại học sẽ dê yêu thương hơn nhiều sau rồi thì bản thân cũng tự nhủ ừ thì để đại học xem ra sao sau cuối cùng vẫn vậy học xong đi làm đc 2 năm đến bây h vẫn vậy. Vẫn cô đơn lẻ bóng 1 mình. Trung thu, dịp lễ tết thấy người ta có người thương chở đi chơi ăn uống mà thèm mà ghen kinh khủng luôn mà cũng chả hiểu số mình nó chưa đến hay là số cô đơn. Có phải chăng mình sống kiếp cô đơn hay sao ???. Tự đặt câu hỏi là bao h mình mới có thể như người ta. Sáng sớm dật đưa người mình yêu đi làm tối rảnh dẫn bạn gái đi chơi cafe đi dạo, cùng nhau đi xem phim và ăn vặt những món mình thích nhỉ, rồi cũng muốn có cảm giác giận hờn khi yêu. Nên mình lên đây chia sẻ với tất cả các bạn cũng như muốn tìm 1 NGƯỜI BẠN GÁI THẬT LÒNG VỚI MỐI QUAN HỆ, NGHIÊM TÚC NỮA. Mình ngiêm túc không đùa giỡn với tình yêu. Cảm ơn đã đọc những lời tâm sự của mình
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cái kiểu người của mình nó thế có ăn uống thế nào cũng chẳng béo mà cũng...
Hình như cái số 92 là ế hay sao ý bạn ơi. Khó có...
Cảm ơn bạn nhé. Mình mà phong độ á. Đây ảnh to thật...
Hịc. Nhìn thế thôi bạn ơi chứ...
Được quá ấy chớ =))). Có gì đâu mà không được hả bạn ??
được nhứ thế còn mong ggieef
Tưởng là đống ý cho cho ai ngờ đánh dấu :D