Em thường xuyên lên wtt đọc nhưng không tham gia vào diễn đàn bao giờ.Bây giờ e muốn tâm sự và nhận được lời khuyên của các anh chị trong câu chuyện của mình (vì không có nick nên e mượn tạm nick bạn )


Chuyện của em cũng thật khó nói, e đắn đo mãi mới dám post bài.Vì thực sự e cũng rất ngại khi kể chuyện của mình,nhưng điều đó giờ không quan trọng nữa.E muốn nhận những lời khuyên của mọi người để đi đúng hướng.



Chúng em yêu nhau được gần 2 năm, anh kém em 4t và là con một trong gia đình. Chính vì thế chúng em đã gặp rất nhiều ngăn cản của gia đình nhất là mẹ anh ( mẹ anh là người thực sự ghê và rất quyết đoán ),nhưng chúng em vẫn yêu nhau cho đến bây giờ gần được 2 năm rồi,yêu trong hoạt động bí mật nên gia đình anh và em đều không biết.Nghe nhìn và cảm nhận thái độ của nhà anh thì em biết thật khó để họ đồng ý chuyện này,em đã từng nhiều lần chia tay anh vì lí do đó nhưng anh không cho và chỉ nói rằng em có yêu anh không? anh yêu em ,vậy thì mình cứ yêu nhé.Có lúc anh nói nếu sau này mẹ anh không cho anh cưới em thì anh không cưới ai hết nhưng đến lúc ấy em sợ em hơn 30 mất,em không chờ đợi được.


Bằng linh cảm và trái tim của mình, e biết a rất yêu e và muốn lấy em nhưng e không biết nên làm thế nào, chia tay anh để tìm một hp khác hay phụ thuộc vào anh quyết định. Em thì cá tính và cũng xinh gia đình lại có điều kiện, công việc thì ổn định nên em có rất nhiều sự lựa chọn.Nhưng em muốn tìm hiểu con người mà mình lấy làm chồng đó không phải qua thời gian ngắn ngủi,vả lại em cũng yêu và muốn lấy anh này lắm nhưng cứ chờ nt thì em già mất :mad: Tại sao anh lại không dứt khoát với gia đình vậy các chị hay là anh không muốn lấy em Straightf: