Văn vẻ có hơi lủng củng, nhưng rất mong các anh chị em cố gắng đọc hết và cho mình lời khuyên với ạ, xin cảm ơn.
Quen nhau từ lúc mới bước chân vào giảng đường đại học, em ấy là một người con gái vô tư, năng nổ, hoạt bát, và lại không kém phần dễ thương. Mình đã đổ gục tại trận khi lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười dễ thương, vô tư của em.
Thế là mình chủ động làm quen em, với một thứ tình cảm đặc biệt, chứ không chỉ đơn thuần là làm bạn, nhưng em ấy vô tư, ngây ngô đến mức tự ngộ nhận thứ tình cảm mà mình dành cho em chỉ là bạn bè. Sau đó, trải qua một năm rưỡi với biết bao kỉ niệm (nhưng chưa có lần nào đi chơi riêng 2 đứa) và với vai trò là 1 thằng bạn thân của em ấy, tình cảm của mình ngày một lớn hơn.
Đến lúc mình định nói cho em ấy biết tình cảm của mình, thì đời không như là mơ, bố lại bảo mình gấp rút học tiếng anh để đi du học, nếu đi thì phần lớn mình sẽ ở lại định cư bên đó luôn. Kế hoạch này đã lên từ lâu, nhưng không ngờ nó đến sớm như vậy. Thế là lúc đó, mình quyết định quên thứ tình cảm này, mình sẽ giữ mãi trong lòng, cố quên đi hình ảnh về em, mình unfriend face em, khóa luôn face, lớp cũng phân chuyên ngành, ít gặp mặt, ít liên lạc hơn. Mình vùi đầu vào học, cứ nghĩ trong tầm 1 năm sẽ đi, nhưng vì lý do gia đình nên mãi chưa đi được.
Từ lần cuối cùng nói chuyện với em ấy cho đến nay cũng được gần 2 năm. Tháng trước, mình có biết 1 status em đăng lên wall thông qua 1 thằng bạn thân, nội dung đại khái là nói bóng gió trách cứ mình, mình đã để trong em quá nhiều câu hỏi trong 2 năm, tại sao lại tạo khoảng cách với em như vậy, hay tại mình ghét em, blah blah, và em chờ đợi 1 câu trả lời từ mình. Hôm sau, em ấy xin sđt mình từ 1 người bạn chung, hẹn gặp mình để hỏi cho ra nhẽ. Mình cũng giải thích cho em ấy hiểu (nhưng tránh nói đến chuyện du học và có tình cảm với em). Lý do mình đưa ra hình như cũng khá thuyết phục nên em ấy ok, và hẹn mình đi chơi tối t7 tuần trước (lần đầu tiên của 2 đứa). Từ hôm đó, em ấy sms hỏi han mình rất nhiều, quan tâm rất nhiều thứ về mình, tuần trước mình bị ốm, em ấy cũng hỏi nhà, rồi làm thức ăn đem qua cho mình. Thật sự là sau khi gặp lại, mình lại ngựa quen đường cũ, không quên được em ấy nữa rồi.
Và tối hôm nay, gia đình mình lại mới nhận được tin "vui" của người họ hàng bên mỹ, chắc chắn trong tầm cuối năm 2016 này mình sẽ đi. Lần này, mình thật sự không biết phải làm sao, mới gặp lại 1 thời gian ngắn, mà đã như thế này rồi. Nếu tiếp tục thì sau này đến thời điểm thì như thế nào đây
Vậy bây giờ, nên tiếp túc hay từ bỏ đây ạ? Và có nên nói tình cảm thật của mình ra cho em ấy biết không? Nếu nói ra, mình sợ sẽ không dứt được, còn nếu không nói ra thì sau này có thể sẽ hối tiếc.
Rất mong được các anh các chị giúp đỡ, cho mình 1 lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1