Em vừa đỗ đại học. Năm ngoái học lớp 12, em và một em học lớp 10 cùng khối chuyên sinh đã yêu nhau. Bọn em rất hợp nhau. Em ấy là động lực cho em học và cải thiện bản thân mình. Bọn em cũng đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm đẹp. Nhưng cùng với đó là sự đi xuống trong học tập của em ấy. Một lần em ấy bị giáo viên gọi điện về nhà nói về việc yêu làm xao nhãng việc học, gia đình em ấy cũng tác động nên em ấy quyết định chia tay với em, hẹn em sau khi vào đại học thì yêu lại. Nhưng từ lúc đấy đến giờ tình hình ngày càng xấu đi ạ. Tối qua em ấy nói với em là đã quyết định bỏ là sẽ không quay lại, dù em ấy thấy em ổn, biết rằng em yêu em ấy rất nhiều. Em nói hết lời hết nhẽ nhưng em ấy vẫn không chịu thay đổi, nói là em đừng chờ em ấy nữa, từ bỏ đi. Theo chuyên gia thì bây giờ em nên nói gì ạ ? Em chờ bao lâu cũng được. Em yêu em ấy rất nhiều. Em không muốn phải xa em ấy một chút nào cả