Năm nay em 23 sống hiện đại mà cũng chưa muốn lấy chồng. Chuyện của em bắt đầu cách đây 4 năm. Khi e là đứa con gái nhà quê 19t yêu 1 chàng trai. Ờ thỳ hắn cũng được coi là đẹp trai, hát hay, tán gái như xiếc. Tụi e yêu nhau được một năm thỳ chia tay. Lý do bạn ý đưa ra là không hợp nhau, cãi nhau nhiều bạn ý mệt mỏi bỏ lại em với đứa con 4 tháng mà e chưa kịp nói và sự thật về cô bạn mà e rất quý. Khi đấy em nghĩ ờ thỳ tại mình ngu chớ đổ tại ai, mình con gái mà ko bik giữ chứ thằng đàn ông thằng nào chẳng thế, nhất là cái bọn trẩu tre mới lớn. Và rồi họ yêu nhau còn thân em một mình giải quyết tất cả. Sau sự việc họ vẫn yêu nhau còn em thỳ suy sụp và fải nghỉ gần 1năm lấy lại tinh thần, em ra trường muộn hơn các bạn nửa năm. Câu chuyện tưởng như kết thúc và em đã vượt qua tất cả để làm lại. Một cô gái 22t vừa ra trường có một cv không quá tốt nhưng cũng là mơ ước của bao người, có một anh ny cũng đẹp zai lại có tài chỉ tiếc mẹ anh ý chê em gái quê nên e cũng tủi và chả còn thiết yêu anh ý nữa, em tạm gọi anh này là B cậu 19t là A nhé. Thực ra thỳ e là đứa con gái thực dụng chàng B e nhận lời vì a ý có cty riêng lại đẹp zai 88 mà có cty riêng hẳn là có tài. Còn về chàng A sau 2 năm gặp lại e vẫn vui vẻ, chúng em lại làm bạn như xưa. Rồi cùng năm đấy cậu A bị cô ny(cô bạn em năm xưa đấy ạ) bỏ để theo zai nhà giàu(giai nhà giàu chứ hem có fải đại gia tự làm ra như chàng B của e ). Thế rồi A suy sụp em thấy thương quá là thương rồi tụi em quay lại như chưa hề có cuộc chia ly. Sau đó là những chuỗi ngày thật hạnh phúc. Mọi người thắc mắc anh B ạ. E nói rõ hết mọi chuyện và cả tình cảm thật của em nữa. Anh B chỉ nói e quay lại với A không tốt. A là người đàn ông không tốt, rồi em sẽ lại khổ thôi. Nhưng khi đó em tin anh A sẽ bik trân trọng nên nhất mực tin tưởng


Đời ai bik được chữ ngờ. Được 2 tháng trong một đêm bình thường như bao đêm khác em gọi cho cậu A. Một cô gái trả lời : Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được...Linh tính e thức chờ nó gọi lại.3h sáng nó nt về rồi nói đang ở chỗ con kia( cái con vừa theo zai tập trk ý). Ồ ngon em tắt điện thoại cả ngày hôm sau, nhưng rút cục e vẫn mủi lòng nghe nó giải thik. Chuyện kể rằng cô kia cũng từng fá thai một lần và do ko an toàn nên giờ hok sinh được nữa rồi, e nó bị ra máu đen đi khám người ta nói thế nên cô ý buồn và thằng này fải qua. Ô tê cũng fận đàn bà em hiểu sẽ đau thế nào khi biết không sinh được nữa. E lại mù quáng bỏ qua.


Tầm 5 hay 6 tháng gì đóa anh A vẫn đưa đi đón về em thỳ e thấy tay bị xước hỏi mãi vặn vẹo mãi mới chịu nói là cô kia đòi tự tử, mà khéo thế tự tử ra đường cao tốc đâm đầu ô tô chết luôn lại gọi cậu A đến rồi mới tự tử. E vẫn bik họ vẫn nhắn tin.gọi điện cho nhau nhưng e tôn trọng cái gọi tên quá khứ ý với nghĩ nó là bị cắm sừng như thế mà có lẽ nào đâu. Với cả cũng dẫn nhau về ra mắt rồi. Em thỳ cũng kẻ đưa ng đón nhìu nên cũng bị mọi người chỗ làm nói lăng nhăng kêu e yêu A được mấy ngày, em còn hùng hổ tuyên bố sang năm cưới cơ mà


Sau rồi anh A rời hà nội, 2 đứa vẫn chat chit yêu thương, cãi chửi, giận hờn nhau đủ cả. Trong một lần online con kia dùng nik anh A vào pm em và nói em là được bố thí tình cảm mà thôi. Nhiều đêm em nt với anh A là cô ta đang nằm bên. Cảm giác e lúc ý, chả có cảm giác gì luôn, tới tận đêm hôm sau em mí khóc mí ức vì cả ngày còn fải đi làm mà. E gọi điện, e nhắn tin chửi thằng kia xong rồi chia tay chẳng có cảm giác gì luôn. E đi cắt tóc, thực ra từ năm 19t tóc e nó cũng chẳng dài tới lưng, cắt cho nó có khí thế thôi. Cũng được 1 năm rồi. Em vẫn kẻ đưa người đón, em phải cho em cơ hội khác tốt hơn chứ. Chỉ có điều em lại cứ bị yêu A, dù cố lắm.cũng chẳng thể quên. Giờ cậu A vẫn.đều đặn nhắn tin gọi điện. Phần cũng vì em nhớ nên em gọi. 2 ngày e không gọi thỳ cậu ấy lại gọi lại nhắn tin, mà em cũng chẳng hiểu cái con kia nó đâu rồi. Chỉ là hôm vừa rồi em về gặp A đang ăn ngon lành thỳ nó gọi. Dĩ nhiên A không nghe máy. Ăn mất cả ngon. Em vẫn đang ăn say sưa ăn( ăn tập 2 ở chỗ khác ý ạ) thỳ có tin nhắn zalo của A. Ô quái e đưa tin nhắn cho A đọc. Cậu A cáu ra mặt rồi đổi mật khẩu trong khi e vẫn hì hụi chat vs cái người mà ai cũng bik là ai kia.


Rồi giờ vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện, vẫn cứ như ny của nhau vậy


Thực ra cả năm nay em vẫn chả chịu yêu ai dù người đưa kẻ đón chỉ vì thâm tâm vẫn đợi anh A đem xe rước nàng về dinh như lời anh hứa. Nhưng nhìn đi ngoảnh lại bọn bạn thỳ đã lấy chồng sinh con hết cả, bản thân những anh chàng theo đuổi cũng không nhìu như trước. Người ta nói con gái có thỳ, nhưng em thỳ chả sợ chỉ là có đáng để đợi. Người ta bảo vì yêu có thể bỏ qua tất cả. Liệu em nên tiếp tục yêu thương chàng A hay dừng lại tìm bến đỗ thôi


Ps: Khi bạn bè cứ tấp nập lấy ck thỳ em cần một lời khuyên. Sắp 24 cả tuổi mụ là 25 ồi :((