Sau khi chia tay mối tình đơn phương, mình đã quyết định sang đây du học và trong thời gian học ờ đây em có quen một cô bạn gái, em ấy đã sang đây định cư được 2 năm. Mình và bạn gái có một tình cảm rất đẹp trong 7 tháng quen và yêu nhau. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi em ấy gặp lại người bạn trai cũ học chung cấp III sau một chuyện đi chơi xa họp lớp cùng với những người bạn củ của mình. Khi quay trờ lại bên mình, em ấy nói là mong muốn đựợc chia tay với em và quyết định chờ đợi để về gặp lại người cũ và chỉ liên lạc với nhau qua email và chat và còn nói là sau 2-3 năm nữa em ấy sẽ đi khỏi đây. Trong lần ấy khi di dạo cùng với mình, em ấy nói là em ấy đã sai khi ngay từ đầu so sánh cảm giác bên mình với người cũ. Em ấy nói là khi đi bên mình em ấy có cảm giác rất bình thường, nhưng còn khi về lại VN khi bên cạnh người cũ em ấy có cảm giác tim em ấy cứ đập thình thịch. Và sau ngày hôm ấy, mình và em đã xa nhau trong xa nhau trong khoảng thời gian 3 tuần mà không gặp mặt hay liên lạc gì với nhau.


Và sau đó mình và em ấy bắt đầu đi học lại, vì học chung trường ĐH nên thình thoảng vẫn hay gặp nhau. Nhưng lúc đó mình đã xác định là đã chia tay rồi và em ấy đã chủ động muốn như vậy thì mình không nên níu kéo lại làm gì nữa, nên khi thình thoảng gặp em ấy, mình chỉ hỏi thăm và chào hỏi xã giao bình thường.


Cách đây một tháng, lúc đó mình dự định là sắp đi ngủ thì mình nhận được điện thọai của em ấy, mình mới hỏi là em ấy có chuyện gì ah, thì em ấy mới nó là em ấy không có chuyện gì hết, em ấy chỉ muốn được nói chuyện với em thôi và đêm ấy chúng em đã nói chuyện điện thọai đến 2-3 giờ sáng như cái cách mà vào những ngày đầu tiên chúng em quen nhau.


Sau cuộc nói chuyện đêm khuya đó, tụi em đã đi cùng với nhau lại nhiều hơn nhưng chỉ có điều mỗi khi đi cùng, mình có cảm giác em ấy vẫn luôn nhớ về người cũ, đôi mắt em ấy lúc nào cũng né tránh cái nhìn của mình mà luôn nhìn về một chỗ khác. Trong một lần, mình không kìm nén được tình cảm của mình, mình đã nắm tay em ấy, em ấy vẫn cho mình nắm tay một khỏang thời gian rồi sau đó rút lại, em ấy nói là em ấy không xứng đáng với tình cảm của mình dành cho em ấy. Lúc này có thể nói mối quan hệ giữa mình với em ấy trở lại như trước kia chỉ có điều giờ chỉ còn tình cảm một phía của em mà thôi, còn tình cảm của em ấy dành cho mình không còn là tình yêu nữa mà chỉ có vè gì đó một cách rất nhợt nhạt.


Hôm qua đây, khi đi chơi cùng nhau mình đã hỏi em ấy thật tình em ấy có yêu mình không, em ấy chỉ trả lời la em ấy không muốn trả lời câu hỏi này. Và mình chỉ có thể nói với em ấy là em ấy nên mở rộng long mình ra để gặp ngừoi nhiều người để tìm được hạnh phúc đích thực của em ấy hơn là lúc nào cùng ấp ủ quá khứ tình cũ đó của mình.


Mình thật sự rất mệt mỏi khi đang rơi vào hoàn cảnh này khi mà mình đi với người mình yêu mà trái tim em ấy lại hướng về một người khác. Mình không biết là nên hỡ hững mà chia tay với em ấy hay là lại phải lúc nào cũng thầm lặng ở bên em ấy nữa để mà lại chờ đợi nhưng không biết là mình có đang kỳ vọng quá nhiều khi quay lại với ấy sau cuộc điện thọai của em ấy không nữa. Và mình cũng không biết tình cảm của em ấy dành cho mình giờ là ra sao nữa.