Xin chào cả nhà, em hiện đang vướng vào vấn đề tiền bạc trong tình yêu, rất muốn xin lời khuyên từ mọi người ạ. Chuyện là em và anh ấy quen nhau đã hơn một tháng, tình cảm phát triển rất tốt, lúc trong giai đoạn tìm hiểu nhau, anh thường dẫn em đến những nơi ăn uống sang trọng, tất cả chi phí đều là anh lo. Anh là chủ của một công ty nhỏ nên chi tiêu khá thoải mái. Em cũng phần vì ngại và không muốn mang tiếng lợi dụng nên nhiều lần tìm cách chi trả lại những phần nho nhỏ, chẳng hạn như anh mua vé xem phim thì em sẽ mua bắp rang và nước uống, em là sinh viên, chưa đi làm nên cũng không có nhiều tiền để chi tiêu.


Sau khi anh tỏ tình được em đồng ý, anh đã chủ động ra mắt gia đình em để hai đứa có thể chính thức quen nhau. Sau đó thì công việc làm ăn của anh không được thuận lợi, nên chúng em cũng giảm hẳn việc đi chơi để tiết kiệm, và kể từ đó thì cứ mỗi lần đi chơi với nhau, việc chi trả thuộc về bên em, anh thường không mang tiền mặt trong người (lúc trước anh hay sài visa card), những lúc đi coi phim em đã chủ động mua vé, đến lúc đi ăn, em cứ nghĩ anh sẽ trả tiền thì anh lại hỏi :"Anh trả hay em trả?" (lúc trước anh không bao giờ hỏi thế, anh thường chủ động trả, còn khi em muốn trả thì em sẽ giành bill và đưa tiền trước). Em nghĩ do anh còn khó khăn nên cũng không thắc mắc nhiều mà vẫn vui vẻ trả. Em còn mua các voucher ăn uống trên mạng để giảm chi phí, nhưng được chừng 4,5 lần thì em thấy không còn thoải mái nữa. Thứ nhất vì em là sinh viên, tiền sinh hoạt phí cho mình em đã rất chật vật nên khó mà gánh thêm tình phí cho cả hai. Thứ hai là có những chuyện nhỏ nhặt như: trưa em làm cơm, hẹn anh ra quán cafe để hai đứa ăn chung, đến khi tính tiền cafe, anh vẫn hỏi Anh trả hay em trả? chẳng lẽ anh khó khăn đến nỗi không bao được bạn gái một ly cafe sao? Anh thường lấy lý do là ko có tiền mặt, và nơi đó thì không sử dụng thẻ visa,nên em vẫn phải móc tiền túi ra. Em để ý trong ví anh đúng là không có nhiều tiền mặt thật, nhưng chẳng lẽ anh rủ em đi chơi mà không chuẩn bị sẵn tiền sao? @@



Vì bị chuyện tiền bạc ức chế nên em dần có những suy nghĩ không tốt về anh, thấy anh tính toán chi li, không tế nhị và không suy nghĩ chút gì cho hoàn cảnh của bạn gái cả. Về phần anh thì vẫn như không biết gì, vẫn bày tỏ tình cảm và vui vẻ rủ em đi chơi đều đều. Em muốn nói rõ với anh ấy, nhưng biết đây là chuyện tế nhị, với dù sao thì trước đó anh cũng đã chi rất nhiều cho em, nhưng nếu cứ ức chế thế này thì em không biết tình cảm có còn nguyên vẹn hay không nữa và khả năng của em cũng không cho phép kéo dài tình trạng này được. Mong mọi người cho em lời khuyên đi ạ, em chân thành cảm ơn rất nhiều.@};-