Em và bạn trai cùng tuổi Giáp Tý ( Nữ 3/12/1984 và Nam 29/9/1984), chúng em yêu nhau gần 4 năm. Đầu năm nay thì 2 gd giục cưới, bọn em rất vui vì dc 2 nhà cho phép, thế nhưng khi mẹ bạn trai em đi xem ngày thì lại bảo tử vi bạn em không nên lấy vợ trước 30 tuổi, nêu không sẽ tuyệt mạng. Bọn em và gia đình rất buồn và lo sợ.


Bản thân em thì ko tin vì điều này, em chỉ tin vào tình cảm của chính mình, tuy nhiên ba mẹ vì thương con mà sợ, bọn em cũng ko thể ngày 1 ngày 2 mà có thể đánh đổ nỗi sợ hãi trong long các cụ được. Bọn em đang tìm cách thuyết phục, trấn an nhưng ko bít liệu có được ko. Thậm chí bọn em còn suy nghĩ chỉ làm đăng ký kết hôn thôi hợac đám cưới bình thường nhưng phần rước dâu ko lạy bàn thờ gia tiên xem như la cưới lén (lúc này em ko nghĩ ra dc cái gì khác ngoài cái này, tính đến đây thì em vừa thấy quẫn vừa đau lòng nữa).


Đợi thêm 3 năm nữa, tụi em bít sẽ đánh mất nhiều điều quý giá khác, bản thân em chưa thể nghĩ đến và chấp nhận được. Liệu điều tâm linh đó có đáng được chúng em đánh đổi hay không. Bây giờ em định đi xem chỗ khác thử coi có khá hơn hay có thể giải được không, chứ như hiện tại thì em tuyệt vọng quá.


Cả nhà có ai có ý kíên gì góp ý em với. Em ko tâm linh và tin điều ấy, chỉ là ba me bọn em thôi, mà bọn em thì quý các cụ lắm 