Chuyện thế này các mẹ ạ, bạn trai em có sức hấp dẩn dân đồng tính, nhưng mà anh ấy "chuẩn men" các mẹ ạ, (P/S: cái này thì em kiểm chứng rồi, hí hí), thời còn là học sinh cấp 3, lúc đó thì em cũng chưa biết chuyện rồi sau này yêu nhau thì bắt đầu H (bạn trai em)kể, trong lớp bọn em (bọn em học cùng lớp cấp 3) có một thằng bạn thân của em(tên M) học cùng lớp cấp 2 với em, và rồi sau này cả cấp 3 nữa, thời đó em và nó chơi thân lắm, mà tính thằng này chỉ thích chơi với con gái, và toàn nói xấu bọn con trai thôi, tụi con gái toàn trêu là Bê đê (nhưng cũng chỉ là trêu thôi), rồi lên cấp 3 nó bắt đầu chơi thân với H(bạn trai em bây giờ), nó thường tới nhà H học nhóm rồi có thời ôn thi nó xin ngủ lại luôn, H thì cũng thấy bình thường, ba mẹ H thì dễ tính. Thời đó H đã bắt đầu thích em (và em cũng vậy, hi), H tâm sự với M và bạn bè thân, nói chung lúc đó em cũng vì óáp lực của ba mẹ nên cũng chỉ muốn tập trung vào học tập, chuyện yêu đương cho dù có thích thì em cũng không quan trọng lắm.


Rồi đùng một cái, H và M không chơi với nhau nữa, M không còn qua nhà H học bài nữa, bọn em cũng không biết thế nào, mãi đến sau này H mới kể, lần đầu tiên em nghe mà sởn cả gai ốc, H kể:" những lần đầu tiên đến học và ngủ lại thì bình thường, nhưng càng về sau, M bắt đầu 'dở trò', buổi tối đợi mọi người ngủ say, hắn cứ mò mẫn, lân la đến người H, "sờ mó lung tung" thì kiểu như thế, nhiều lần H cố đá ra, giả vờ mơ ngủ rồi vung tay loạn xạ cho nó tránh ra, nhưng cuối cùng nó vẫn cứ làm như thế, bực mình qua H đã đuổi M và không cho tới nhà nữa, nói chung là H không nói thẳng nhưng chỉ lấy cớ cãi nhau gì đó và không còn nói chuyện với nhau chứ không đề cập tới vấn đề đó (chẳng qua là vì giữ thể diện cho nó). Bạn trai em khẳng định nó là Gay, hồi H nói thích em M toàn khuyên là không nên.. rồi bịa đủ thứ lý do này nọ, nói chung là thế, và nghĩ lại thời đó em và M không còn chơi thân với nhau nữa (chắc nó bắt đầu thấy ghét em).


Cũng đã 4 năm kể từ khi chia tay lớp cấp 3, bọn em bây giờ cũng đã nói chuyện bình thường, cho dù em nghĩ H cũng đã có những ký ức buồn trong quá khứ, đối với con trai mà nói thì thật là ghê tởm khi có ai làm như thế với mình, nhưng dù sao thì em cũng thông cảm cho M, vì sinh ra ai đâu muốn như thế.


Chuyện đã chìm dần, cho đến gần đây, anh ấy lại suýt nữa bị "sập bẫy" yêu râu xanh, năm thứ 4 H đi thực tập ở ngân hàng,(thú thật bạn trai em cũng được coi là đẹp trai, lại đeo kính nhìn rất thư sinh) tại đó có quen một ông hơn 40 tuổi làm bảo vệ, ông ta nói là đồng hương gì đó, rồi hôm trước hẹn H đi uống cafe, rồi hẹn về nhà nhậu, vì nghĩ đồng hương nên H cũng không do dự, khi đến nhà ông ta mời uống rượu nặng, làm được hơn 10 ly nhỏ thì ông ta nghĩ là H đã bắt đầu say và chóng mặt, ông ta liền ôm H vào phòng bảo là vào nằm nghĩ,( trong nhà không có ai ngoài một thằng con học lớp 3, vợ thì về quê), nhưng lúc đó H đã biết ý đồ (trong lúc ngồi uống ông ta nói toàn những chuyện về "SEX", rồi tay thì vuốt ve...(trời ơi, nghe đến đó em chất ngất rồi, thật ghê tởm), H bật dậy lấy tay chỏ vào bụng ông ta một cú rồi xô ra (thực ra H học võ được mấy năm nay, sức khỏe cũng rất tốt, mới uống mấy ly chưa hẵn đã say), rồi bảo ông ta cho cháu (H) về lần khác tới chơi, ông ta liền bảo" lần sau đừng tới nữa", thật là ghê tởm, hic, suýt nữa là ng yêu em bị... hu,


Chuyện nghe qua thì có vẻ hơi tếu, nhưng đúng là một bài học cho mọi người, luôn luôn cảnh giác với những người lạ, tốt nhất là đừng bao giờ tin tưởng hoàn toàn, nếu không những gì xấu nhất mình không bao giờ nghĩ tới cũng có thể xảy ra.


Em cũng chỉ muốn chia sẻ những kinh nghiệm này cho mọi người biết, nhưng cũng thật buồn các chị ạ, thật may là bạn trai em không có chuyện gì, nhưng chuyện trước kia và bây giờ khiến anh ấy bị tổn thương, em thấy vậy, em cũng không biết nên làm thế nào để anh vui nữa, chuyện này thật khó, không biết em nên làm gì nhỉ?