Em năm nay 23 tuổi, chưa yêu ai, độc thân zui tính :D. Khoảng hơn một năm trước e có tám chuyện với một cậu bé nhỏ hơn em 2 tuổi đang du học ở Hàn. Vì hai đứa đều là con nít nên nói chuyện rất hợp nhau, toàn bàn về thần tượng zới chai đẹp, gái đẹp. Sau khoảng 1 thời gian dài nói chuyện thì câu bé nói thik em. E rất bất ngờ và cảm thấy có lỗi vì có cảm giác như mình đang dzụ con nít vậy nên em ko từ mà biệt, biệt tích giang hồ luôn. Thời gian gần đây e gặp lại cậu bé đó, quả thật là bất ngờ vì giờ nó đã chín chắn, nói chiện như ông cụ non. E cứ tưởng là mọi chuyện trước kia cậu bé sẽ quên nhưng không ngờ nó vẫn nhớ nên một lần nữa em lại chạy trốn. Chạy trốn một phần là vì cậu bé, một còn lại là vì em. Em sợ mình sẽ thik cậu bé đó :(. Em phải làm sao đây khi vừa muốn lùi nhưng cũng muốn tiến. Nói là ko thik thằng bé thì cũng ko phải, nhưng nói thik thì cũng chưa tới. Hiện tại e đang đứng giữa 2 ranh giới ko biết làm sao. Mong mọi người tư vấn ạ:-S
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
phải xem thiên thời địa lợi thế nào mới nhích chớ bạn :D
mình mà biết con tim nó nói gì thì cũng không đau...