Chào các mẹ và anh chị,


Mình cũng mới biết đến Wtt, đọc các tâm sự của mọi người mà cứ cảm thấy hình bóng của mình đâu đây. Nghe mọi người gọi nhau là mẹ nó nghe nó lạ lạ lắm nhưng nghe rất là thích ạ.


Năm mới chúc cho các mẹ và anh chị năm mới sức khỏe và gặp nhiều may mắn nhé. Em có việc nhờ mọi người tư vấn đây:


Đúng là tính đến thời điểm hiện tại em chưa yêu ai hết. Hồi thời đại học chỉ lo học và làm thêm để học thui ah. Cũng có thích hai bạn nhưng lúc đó chỉ lo học thui với lại cũng là hẹn ước với gia đình sau khi ra trường mới tính đến chuyện đó. Giờ nghĩ lại thấy mình cứng nhắc nhưng không hối hận. Giờ công việc đã ổn định rồi và mình cũng đã cảm nắng một cô bạn thời sinh viên. Quyết tâm lần này thích là phải tiến mới được. Em tìm hiểu sơ bộ thấy nàng có nhiều điểm em thích lắm tóc đen dài thục nữ mà nói chuyện có duyên nữa chứ. Giờ em muốn bắt đầu lắm các mẹ ah. Cũng nhắn tin trò chuyện vài lần, nhưng không biết tiếp theo nên làm thế nào nữa. Lại sợ mình quan tâm làm nàng ấy sợ mà chạy mất. Trong giai đoạn đầu con gái thường thích ntn các mẹ có kinh nghiệm bày em với ạ.


Em chờ hồi âm các mẹ nhé.


Em viết theo cảm xúc nên có chỗ nào không được mọi người bỏ qua nha